Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: QUẢ MÍT

  

Bài xướng:

Quả Mít

 

Quả Mít gai dày... hẳn nhớ ai...!?

Nàng tiên Tố Nữ dáng trang đài.

Bành ra múi mọng căng đầy trái

Khép lại xơ mềm sướng chật tay.

Đóng nõ... yên lòng anh khéo hái

Sờ hông... sướng mắt bậu vui cài.

Có thương mình hãy thầm xơi tái

Mân mó thôi đừng, chịu tiếng tai.

Cẩm Khê, 14-5-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 6:

Quả Mít

 

Quả Mít thơm lừng bớ của ai

Mần răng tỏ rõ dáng thôn đài.

Xem chừng quả bự mang đầy múi

Cũng thể xơ mềm ngóng nửa tay.

Nắn nắn sờ sờ thêm cực khoái

Mềm mềm cứng cứng mở xen cài.

Xin đừng bới lộn làm tê tái

Bnh sáng ra sờ hiểm miệng tai.

Thanh Ba, 15-5-2021.

NGUYỄN ĐỨC HÂN

 

 

Bài họa 5:

Mít nhà em

 

Ơ kìa... quả Mít của nhà ai...!?

Chẳng phải Xuân Hương bởi thiếu đài.

Múi mọng vàng ươm bành đẫy trái

Gai mềm xanh mướt xoạc đầy tay.

Xòa đôi ả khép dao vừa thái

Bổ nửa anh mân mắt đã cài.

Nhớt nhớt bao phen hồn tím tái

Trao tình đặng gửi mặc tam tai.

Hải Phòng, 14-5-2021.

PHÚC HỮU

 

 

Bài họa 4:

Quả Mít

 

Trông màu sắc Mít lại tường ai

Ngày tháng chăm nom lúc nở đài”.

Túi bịt phòng khi ong hại trái

Mắt nhìn chống lúc trộm ra tay.

Lòng ưng trí tưởng ngày đang vỗ

Mắt thỏa dạ say buổi đến cài.

Rộn rã đương hồi mang đóng cọc

Đến bữa thơm lừng chẳng sợ tai.

TX Sơn Tây, 14-5-2021.

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

 

 

Bài họa 3:

Mít chín

 

Xù xì thân cóc chẳng như ai

Đừng động tiên nó thượng đài.

Múi m thơm lừng xơi một trái

luồn dai ngoách hỏi đôi tay.

Muốn ăn thử tập leo cành hái

n mộng thì đem cởi áo cài.

Giữa buổi đương thì ngon cũng phải

Nhỡ thời chín nũn đậu ngang tai.

Phú Thọ, 14-5-2021.

NGUYỄN THỊ THẢO

 

 

Bài họa 2:

Quả Mít

 

Thân tròn gai sắc nặng tình ai

Từ chốn thường dân đến ngự đài.

Múi mọng bày ra thơm nức trái

Sơ mềm khép lại mát êm tay.

Đêm về đóng nõ mơ trèo hái

Tối đến sờ da mộng khép cài

Dính dáng bao phen còn muốn tái...

Xin đừng mân mó kẻo mang tai...!

Cẩm Khê, 14-5-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 1:

Mít già

 

Biết tỏng Mít già phỗng của ai

Còn xanh đóng cọc hẳn nghiêng đài.

Không rờ nõ nghịch vườn nghiêng trái

Chẳng ngó da cầm nhựa dính tay.

Sờ nhẹ thấy mềm nhơm nhớp phải...

Nắn êm nhầm cứng thẩn thơ cài...

Thơm từng miếng mọng vàng như cải

Mắt trợn mang phùng đỏ tía tai...

Bruxelles, 14-5-2021.

KIM HOA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét