Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: MỪNG SINH NHẬT VỢ

 

Bài xướng:

Tặng sinh nhật vợ

 

Sáu mốt mùa xuân thỏa mộng lành

Bốn mươi năm ấy một niềm xanh.

Bao mùa, vất vả đàn con dại

Suốt cuộc, yêu thương một chữ tình.

Chẳng được hơn người hồi kiếm chữ

Không đành kém bạn buổi mưu sinh.

Vui vầy tiếng nội bên năm cháu

Soi bóng chiều nghiêng phúc lộc thành.

TP Bà Rịa, 09-5-2021.

PHẠM LONG SƠN

 

 

Bài họa 3:

Thắm duyên lành

(Mừng sinh nhật phu nhân nhà thơ Phạm Long Sơn)

 

Mừng anh chị đã thắm duyên lành

Hạnh phúc gia đình lộc mãi xanh.

Sáu mốt mùa vui tròn chữ phận

Bốn mươi năm đẹp vẹn câu tình.

Kính trên, nhường dưới… luôn răn dạy

Con thảo, cháu hiền… mãi dưỡng sinh.

Giai lão bách niên yêu cuộc sống

An khang, sự nghiệp được viên thành.

Chương Mỹ, 10-5-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 2:

Chị Cả nhà em

 

Chị Cả nhà em vốn dĩ lành

Yêu chồng chẳng tiếc quãng đời xanh.

Thờ cha kính mẹ tròn ân nghĩa

Giữ thủy gìn chung vẹn ái tình.

Góp những niên kỳ vui hợp cẩn

Qua từng thập kỷ quyết đồng sinh.

Mùa xuân vẫn ấm! Công hiền nội!

Bởi nết thuần lương việc đã thành!

Đài Bắc, 09-5-2021.

NGÔ GIA TÔN TỬ

 

 

Bài họa 1:

Vợ nhà thơ

 

Nhà thơ trọn nghĩa hưởng duyên lành

Sinh nhật thê hiền phúc tuổi xanh.

Thanh Hóa làm dâu thời trẻ dại

Bắc Giang xuất giá buổi thâm tình.

Trời Tây chàng bận tầm con chữ

Phố Biển em thầm lượm lộc sinh.

Tất tả thương chồng yêu quý cháu

Nào mong nghiêng nước đổ nghiêng thành.

Cẩm Khê, 09-5-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét