Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Xuân Khu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Xuân Khu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: SÁNG CHỮ BẦM

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu.

 

Bài xướng:

Sáng chữ Bầm

 

Trăm lần tên gọi nghĩa đồng âm

Rạng rỡ yêu thương sáng chữ Bầm.(*)

Tựa nước nguồn khơi ơn dưỡng dục

Như mây sắc ngọc mộng ân thâm.

Bên đời tiếng Mẹ hòa non nước

Cõi thế tình con khởi đức tâm.

Vọng mãi ngàn sau giòng Việt Tổ

Âu Cơ muôn thuở ngát hương trầm.

Thứ Tư, 7 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: CẢNH CHIỀU VƠI...

 

Bài xướng:

Cảnh chiều vơi...

 

Bà Rịa hôm nay vướng dịch rồi

Bạn hàng lây nhiễm cảnh chiều vơi.

, tôm, thịt, gạo,... buồn treo giá

Quán, chợ, phường, thôn,... vắng vợi người.

Quy tắc Năm K cần thực hiện

Cách ly Ép Một chớ buông lơi.

Toàn dân cảnh giác phòng an tốt

Tin chắc rồi đây “giặc” sẽ lùi...

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: GIÚP DÂN

 

Bài xướng:

Đẩy lùi dịch – giúp dân

 

Đẩy lùi Cô-Vít – giúp nông dân

Hai việc gian nan ngẫm rất cần.

Dưa hấu, xoài, cam... vui vẻ đón

Vải thiều, chuối, dứa... lẹ làng cân.

Vườn sây trái ngọt thơm hương đất

Dịch hết thơ vui thỏa ý vần.

Gió bão qua rồi trời lại sáng

Ruộng đồng nhà máy rộn ràng xuân.

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: MỪNG SINH NHẬT VỢ

 

Bài xướng:

Tặng sinh nhật vợ

 

Sáu mốt mùa xuân thỏa mộng lành

Bốn mươi năm ấy một niềm xanh.

Bao mùa, vất vả đàn con dại

Suốt cuộc, yêu thương một chữ tình.

Chẳng được hơn người hồi kiếm chữ

Không đành kém bạn buổi mưu sinh.

Vui vầy tiếng nội bên năm cháu

Soi bóng chiều nghiêng phúc lộc thành.

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

Nguyên Tiêu hẹn bạn

(Bát điệp Thơ)

 

Hẹn với cô nàng đến hội thơ

Nguyên Tiêu đang đợi bạn thơ chờ.

Ngày thơ vắng vẻ ngừa Cô-Vít

Nhóm bạn âm thầm khởi sắc thơ.

Rượu có thơ bình say lối mộng

Thơ nhàm tri kỷ lạc đường mơ.

Trăng rằm vẫn đợi bài thơ Bác

Nối vận thơ xuân khó hững hờ.

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2021

Xướng họa: NGẪU HỨNG CHIỀU XUÂN

  

Bài xướng:

Ngẫu hứng chiều Xuân

 

Tết nhất năm nay phải ở nhà

Cuối chiều mới ghé bác Bình ba...

Rượu bia chẳng khoái, thời Cô-vít

Chúc phúc nhau thơm thảo chén trà.

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

Khoảnh khắc thời gian

Cảm bút trước giao thừa.

 

Khoảnh khắc thời gian sắp chuyển mùa

Thiêng liêng, kỳ diệu tự ngàn xưa.

Giao thừa nhộn nhịp hương xuân tới

Năm mới mơn man ngọn gió lùa.

Tiếng tóc thì thầm bên gối cũ

Nhịp già ngấp nghé cuối song thưa.

Rung rinh cánh mỏng tinh sương đọng

Nốt nhạc giao hòa rộn tiếng mưa...!

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Sen & Trúc

 

Tâm Sen thường đắng mình Sen hiểu

Đốt Trúc không cong chỉ Trúc rành.

Trúc ở trên bờ Sen dưới nước,

Tim vàng ngay thẳng cuộc đời thanh.

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

Tờ lịch cuối năm

 

Đã hết ba trăm sáu chục ngày

Năm cùng, tháng tận rủi rồi may.

Nguồn cơn Vũ Hán còn tang tóc

Cuộc sống làng quê vẫn đủ đầy.

Đất nước qua mùa xoay gió bão

Gia đình đến buổi nối vòng tay.

Chiều đông thấp thoáng xuân ngoài cổng

Lốc lịch tường trên đã tỏ bày...

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

Quân đội ta

Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Bảy sáu mùa xuân – một chặng đường

Ơi! Người chiến sĩ vạn niềm thương!

Bao lần giặc dã gây chinh chiến

Là bấy nhiêu lần trải gió sương.

Biển đảo ngày đêm bền ý chí

Biên thùy năm tháng vững triều cương.

Bóng hình Quân đội nhân dân ấy

Vì nước quên mình rạng tấm gương.

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Bẽ chốn công đường

Trưa 11-12-2020, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án vụ Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Phiên tòa do Thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó chánh tòa Hình sự làm chủ tọa. Sau khi bản án được tòa tuyên công khai kết thúc phiên tòa, Thẩm phán Trương Việt Toàn đã xuống khu vực các bị cáo, vỗ vai động viên và bắt tay bị cáo Nguyễn Đức Chung. Với hình ảnh này, nhiều người cho rằng làm giảm tính uy nghiêm chốn công đường. 

 

Xấu cửa quan

 

Cầm cân mẫu mực trước phiên tòa

Nghĩ tưởng anh minh lại hóa ra...

Xử phạt tù nhân tay vuốt vỗ

Án tuyên tội phạm miệng xoe xoa.

Chế tài hiện hữu không dung túng

Luật pháp xưa nay chẳng vị tha.

Thẩm phán thân tình hay một giuộc

Đời mang tiếng xấu nhục môn nha.

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2020

Mừng anh Cả cưới vợ

Chúc mừng anh chị Khánh – Mai.

 

Bảy mươi – Bác Cả – cưới bà Hai

Duyên nợ trăm năm tiếp nối dài.

Nửa gánh niềm xưa tình khó nhạt

Muôn điều ý trọng nghĩa khôn phai.

Thì ra mệnh số do thiên định

Bởi lẽ sang hèn tại đức lai...

Chúc phúc huynh hiền vui khánh thọ

Nghiêng chiều thắm mãi một nhành Mai.

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: CHẲNG TẠI TRỜI


Bài xướng:

Chẳng tại trời

 

Lũ lụt, cuồng phong khổ vạn người

Dân lành gánh chịu máu xương rơi.

Sông xanh bức tử ngăn luồng chảy

Núi biếc san bằng gãy bóng phơi.

Hà Bá giật mình dâng mọi ngả

Sơn Thần nổi giận lấp nhiều nơi.

Nhân tâm đánh đổi mùi canh bạc

Bởi cái lòng tham – chẳng tại trời.

Nẻo chiều

(Ngũ độ thanh)

 

Sáu chục mùa trăng hiểu cũng nhiều

Duyên còn thảo lắm rộn ràng yêu.

Hồn xuân mãi tưởng ngày thơ dại

Dáng lụa hoài mong cảnh diễm kiều.

Đã hướng tim hồng khai lộ phẳng

Đang dìu máu đỏ gặp dòng phiêu.

Ngàn mơ sắc ngọc câu tình vững

Đợi giấc hoàng lương ủ giữa chiều.

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

Trí nữ nhi

                                                            (Tặng ca sĩ Thủy Tiên)

 

 

Nón đội, tay bưng tạm bát mỳ

Toàn thân ướt nhẹp có là chi.

Thương già lũ cuốn không nơi tựa

Xót trẻ mưa tràn chẳng chỗ đi.

Phận gái tâm vàng danh mỹ tuyệt

Đời hoa đức ngọc ánh lưu ly.

Ai còn luẩn quẩn vòng danh lợi

Hãy ngước lên nhìn kẻ nữ nhi.

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2020

Tuổi sáu mươi tư



Đêm nghe râu tóc bạc xoay vần
Sáng dậy ta đà Sáu Bốn xuân.
Ngó bộ thân còm như thiếu mỡ
Xem chừng mệnh tốt chắc bền gân.
Còn yêu xướng họa ngày dăm vận
Vẫn tịnh thiền tu buổi mấy lần.

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

Sáng chữ Bầm



Trăm lần tên gọi nghĩa đồng âm
Rạng rỡ yêu thương sáng chữ Bầm.
Là nước nguồn khơi ơn dưỡng dục
Như mây sắc ngọc mộng ân thâm.
Bên đời tiếng Mẹ hòa non nước
Cõi thế tình con khởi đức tâm.

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

Niềm tin chiến thắng



Niềm tin chiến thắng

Nửa vòng trái đất đến bên tôi
Các bạn Cu Ba thật tuyệt vời!
Thuở trước chiến tranh tình hiến máu
Giờ đây đại dịch nghĩa thương người.
Tấm lòng thơm thảo luôn trân quý
Chủ nghĩa nhân văn mãi sáng ngời.

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

Thăm bạn thơ

Cùng Nguyên Bình đến nhà Xuân Khu hôm 23-7-2020.



Nhớ nhau chi ngại quãng đường xa
Quất ngựa truy phong đến tận nhà.
Rượu mạnh rót mời tân Lý Bạch
Bia lon tương kiến cựu Đông Pha.
Đồng thanh – trăm dặm không chia biệt
Đồng khí – ngàn ngày chẳng cách xa.