Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: SÁNG CHỮ BẦM

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu.

 

Bài xướng:

Sáng chữ Bầm

 

Trăm lần tên gọi nghĩa đồng âm

Rạng rỡ yêu thương sáng chữ Bầm.(*)

Tựa nước nguồn khơi ơn dưỡng dục

Như mây sắc ngọc mộng ân thâm.

Bên đời tiếng Mẹ hòa non nước

Cõi thế tình con khởi đức tâm.

Vọng mãi ngàn sau giòng Việt Tổ

Âu Cơ muôn thuở ngát hương trầm.

(*) Bầm: Phương ngữ vùng trung du Phú Thọ chỉ người Mẹ.

TP Bà Rịa, 19-8-2020.

PHẠM XUÂN KHU

 

 

Bài họa 5:

Bầm

 

Phú Thọ quê mình với ngữ âm

Đại từ chỉ Mẹ gọi bằng Bầm.

Mười hai bến nước ghi tình đậm

Chín chữ cù lao tạc nghĩa thâm.

Vun đắp nếp gia bền gốc rễ

Dựng xây dòng họ vững nhân tâm.

Thân thương tiếng đẹp lưu muôn thuở

Đất Tổ ngân xa khúc bổng trầm.

TX Phú Thọ, 23-8-2021.

LÊ HƯƠNG

 

 

Bài họa 4:

Sáng danh Bầm

 

Tiếng gọi quê mình đẹp ngữ âm

Ngàn năm Đất Tổ sáng danh Bầm.

Tình sâu lắng đọng trong hồn suối

Nghĩa nặng khơi nguồn giữa ẩn thâm.

Ân đức sinh thành luôn tạc dạ

Công lao dưỡng dục mãi ghi tâm.

Vu Lan dâng trọn lòng thương nhớ

Gửi khói hương thơm ngát đỉnh trầm.

Phù Ninh, 22-8-2021.

LƯƠNG THANH NHÀN

 

 

Bài họa 3:

Lòng Bầm

 

Ai người Phú Thọ nhớ thanh âm

Phương ngữ quê ta tiếng gọi Bầm.

Chín chữ cù lao dày nghĩa trọng

Một đời vất vả nặng tình thâm.

Công ơn dưỡng dục hằng ghi dạ

Lời dạy ân lành mãi khắc tâm.

Ngọt lắm lời Xoan hòa bản Ghẹo

Vần thương điệu nhớ quyện cung trầm.

Phù Ninh, 19-8-2021.

ĐÀO TRẦN PHÚ

 

 

Bài họa 2:

Nhớ Bầm

 

Như nguồn nước chảy mãi còn âm

Đất mẹ Âu Cơ tiếng gọi Bầm...

Từ mạch suối trong dòng chảy xiết

Tới nguồn sông ngọc đọng tình thâm.

Công ơn dạy dỗ ngời ân đức

Đền đáp sinh thành thỏa chữ tâm.

“Chín chữ cù lao” đà khuất núi

Còn vương phúc vị thoảng lư trầm.

Hoài Đức, 18-8-2021.

NGUYỄN VIẾT QUÝ

 

 

Bài họa 1:

Sáng tên Bầm

 

Giữ cội lòng từ sống phúc âm

Tình quê Đất Tổ gọi tên Bầm.

Trong như nước suối nguồn ơi trẻ

Sáng tựa trăng rằm ý thậm thâm.

Đổi mới chừ đây nhầm tiếng Mẹ

Vui buồn thuở trước gợi vần Tâm.

Sông Hồng vẫn đỏ phù sa đấy...

Nghĩa Lĩnh ngàn năm giữ ngát trầm.

Vũng Tàu, 18-8-2021.

NHẬT MINH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét