Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

Chùm thơ Đường Luật của Hoàng Hữu Cát


HOÀNG HỮU CÁT (Bút danh: Tú Sạn)
        Sinh năm: 1939 – Quê quán: Nam Định
        Địa chỉ: Số 21, Huyền Trân Công Chúa, thành phố Vũng Tàu.
        Điện thoại: 01635.781.094



Nhớ Xuân Diệu

“Xa cách” bấy Đông nặng trĩu lòng,
Nhà thơ để lại tấm gương trong,
“Hẹn hò”, “rạo rực”, “yêu”, “xuân chín”,
“Gặp gỡ”, “mơ xưa”, “gánh”, “lệ ròng”,
“Ngọn quốc kỳ” bao người ấp ủ,
“Dưới sao vàng” cả nước hằng mong,
“Riêng / chung” trọn vẹn” Anh yên nghỉ,
Thắp nén tâm thơ nặng trĩu lòng!...



Thu về quê mới

Heo may se lạnh báo thu sang
Hoa cúc đơm bông nở cánh vàng.
Biêng biếc mây trời trôi bảng lảng
Lung linh ánh nguyệt trải mênh mang.
Sóng yên biển lặng – tình thơ mộng
Lặng lẽ trăng thanh – cảnh dịu dàng.
Sóng vỗ, thông reo hòa tấu nhạc
Vũng Tàu quê mới: Đón thu sang!



Ánh sáng Tháng Mười
(Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga)

Trăm năm Cách mạng tháng Mười Nga
Chủ nghĩa Mác – Lê chiếu rọi qua
Chỉ lối Bác Hồ giành đất nước
Soi đường tướng Giáp giữ sơn hà
Ngàn đời dân Việt còn ghi nhớ
Muôn thuở loài người mãi ngợi ca
Cách mạng tháng Mười lưu sử sách
Công ơn to lớn: Chẳng phai nhòa!



Từ mùa Thu ấy

Có một mùa Thu chuyển đất trời
Cờ sao phấp phới khắp nơi nơi.
Toàn dân phấn khởi cùng chung sức
Cả nước mừng vui được đổi đời.
Hai cuộc chiến tranh giành thắng lợi
Một thời kiến thiết đón xuân tươi.
Hòa bình, đổi mới ta đi tới
Hạnh phúc đơm hoa: Rộn tiếng cười!



Quê hương cách mạng
(Họa bài thơ Bác Hồ gửi Luật sư Phan Anh)

Việt Bắc năm xưa đánh giặc hay
Hòa bình kiến thiết đẹp từng ngày.
Bên hồ Ba Bể đàn em hát
Cạnh suối Lê Nin thủy điện quay.
Ngày ấy ra đi lòng mãi nhớ
Bây giờ trở lại dạ càng say.
Quê hương cách mạng còn lưu dấu
Hình bóng Bác Hồ dựng nước này!



Di chúc Bác Hồ

Chúc thư Bác để lại cho đời
Tình cảm thân thương, nét chữ tươi.
Càng đọc càng thêm yêu quý Bác
Ngẫm sâu ngẫm kỹ biết ơn Người
Bác mơ bình đẳng toàn nhân loại
Người ước tự do mọi giống nòi
Bốn biển, năm châu tìm lửa sáng
Mang về chân lý: Ánh dương soi!



Cảnh đẹp Vũng Tàu

Cảnh đẹp đâu hơn biển Vũng Tàu?
Có bờ cát trắng, cánh chim âu
Sáng nhìn núi Nhỏ phơi hồng ngọc
Chiều ngắm Long Sơn phủ tím màu
Bãi Trước nhớ thuyền luôn ngóng đợi 
Bãi Sau thương sóng mãi chờ nhau
Người đời yêu, ghét nên đầu bạc
Biển ghét, yêu đâu? Cũng bạc đầu!



Viếng mộ thi hào

Con từ Nam Bộ, Tố Như ơi!
Vượt chặng đường xa tới viếng Người 
Mắt thấy én chao vờn mặt đất
Tai nghe oanh hót vọng lưng trời
Hương trầm con thắp thơm quanh mộ
Kiệt tác Thầy gieo ngát khắp nơi
Đã được hai trăm năm trọn vẹn
Truyện Kiều(*) vẫn nặng trĩu tình đời!

(*) Truyện Kiều xuất bản năm 1813



Hải Phòng anh hùng

Hải Phòng phượng đỏ đẹp lòng ta
Hào khí Trạng Trình sáng nước nhà.
Rẽ sóng thuyền rồng qua bão tố
Đè mây én bạc vượt phong ba.
Mừng người Đất Cảng, hồng khoe sắc 
Đón bạn Đường Thi, cúc nở hoa.
Kiệt nữ Lê Chân lưu sử sách
Thiên tài Hưng Đạo rạng sơn hà.



Hải Phòng đổi mới

Đất cảng năm xưa đánh giặc hay
Hòa bình xây lại đẹp từng ngày.
Bên bờ sông Cấm hóa xuân nở
Ngoài bến cầu tàu cần cẩu quay.
Ngày ấy ra đi lòng mãi nhớ
Bây giờ trở lại dạ càng say.
Quê hương Đức Cảnh còn lưu dấu
Hình bóng Bác Hồ thăm chốn này.



Hoa xấu hổ
(Họa bài “Hoa mắc cỡ” của Trần Châu Hoàn – Xương Rồng Tím)

Rụt rè “xấu hổ” vẫn thơm hương
Hoa tím xinh xinh mọc vệ đường.
Cánh nhỏ, thân gầy quen chịu nắng
Gốc già, nhụy héo phải dầm sương.
Thời gian thay đổi luôn nhung nhớ
Năm tháng trôi dần mãi mến thương.
Cuộc sống khó khăn ai cũng thấy
Vượt qua số phận; Thật can trường.



Mười bông hoa bất tử

Mấy mươi năm trước ở nơi đây
Lưới lửa bạo tàn giặc bủa vây.
Đồi núi hàn sâu luồng đạn xới
Ruộng vườn tan nát hố bom cày.
Thời gian tô thắm màu bia đá
Năm tháng xanh rờn biếc cỏ cây.
Mười đóa hồng nhung thời đánh Mỹ
Vẫn còn thơm ngát tỏa hương bay!



Chữ Tình
(Thủ nhất thanh)

Tình thương mẹ dạy những điều hay
Tình bạn chân thành dịu đắng cay.
Tình cảm xóm làng như lửa ấm
Tình yêu đôi lứa tựa men say.
Tình người cao thượng lưu nhân thế
Tình nghĩa thủy chung trọn tháng ngày.
Tình nặng cùng em xây hạnh phúc
Tình thơ còn mãi đến sau này!



Nghiệt ngã thời gian

Bao năm gắn bó với rừng hoang
Nhìn lá vàng rơi ngắm thác tràn.
Sáng thấy mây dăng đầy đỉnh núi
Chiều nghe vượn hú khắp non ngàn.
Nghĩ thương cánh nhạn gầy xơ xác
Thầm tiếc cành mai sớm lụi tàn.
Mọi vật quanh ta đều biến đổi
Chẳng gì cưỡng lại được thời gian!



40 triệu tấn dầu

“Đồng hành” ngọn lửa sáng bầu trời
Vui ở giếng dầu, vui khắp nơi.
Bạch Hổ đưa về nguồn khí đốt
Đại Hùng khai thác mạch dầu khơi.
Vũng Tàu xây cảng – Tàu vô đậu
Bà Rịa sửa đường – Khách đến chơi
Thêm triệu tấn dầu dâng Tổ quốc
Trên giàn ta, bạn bắt tay cười!



Khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm bên gốc mai
Ngoài quê đào nở nhớ thương hoài.
Hương xuân tỏa ngát – Hồn mơ mộng 
Thơ tết ngân vang – Dạ ngất say.
Hoa đẹp hương thơm chờ đón khách
Trái ngon vị ngọt ngóng trông ai.
Vũng Tàu năm mới thêm duyên dáng
Mãi mãi thơ Đường chẳng nhạt phai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét