Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

Chùm thơ Đường Luật của Nguyễn Phi Diếu



             NGUYỄN PHI DIẾU – Ngày sinh: 05-10-1929
                Địa chỉ: Số 286/17, Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu.
                Điện thoại: 0908.031.775



Chớm thu

Tầng cao heo hút núi vờn mây
Xanh một màu xanh nước thoáng đầy.
Cúc nở nụ cười thu chớm đến
Sen cô đài chín hạ tàn bay.
Giọt nồng hè sót còn hâm hấp
Ngọn gió thu tràn mát hẩy hây.
Bờ biếc bên sông mờ mịt khói
Chân ai khỏa nước động lòng đây.



Tết về nhớ Bác

Xuân sang biêng biếc, gió xuân reo
Đất nước hồi sinh, dân hết nghèo.
Bên suối Lê Nin – Tây hú vía
Giữa rừng Núi Mác – Mỹ tiêu điều.
Trong hang Pắc Bó – Ngời tươi sáng
Bên đá Cao Bằng – Tỏa kính yêu.
Những kỷ niệm này lưu luyến mãi
Tết về Dân – Đảng nhớ Người nhiều.



Tình bạn

Đông tàn, Xuân đến, cảnh giao thoa
Tình bạn, tình thơ chẳng nhạt nhòa.
Đất khách mong chờ người xứ mẹ
Trời nam ngóng đợi kẻ làng cha.
Gấm thêu bức thảm – đào đương nụ
Tranh vẽ sơn dầu – huệ rực hoa.
Gửi đến bên kia xin nhận lấy
Món quà tâm huyết đất quê ta.



Đẹp tươi

Xuân sang thêm tuổi lại mừng nhau
Sức khỏe dồi dào sống mãi lâu.
Tai sáng, mắt tinh, răng chẳng rụng
Gối bền, chân mảnh, tóc không sâu.
Công viên lui tới vui đàm luận
Bãi cát hòa đổng chuyện nhạt thâu.
Vui bạn, vui đời, vui cuộc sống
Hòa chung thơ phú dệt tươi màu.



Trọn mối thương

Rạo rực xuân về bút đẫm chương
Hồn thơ lai láng mở phi thường.
Viết dòng tâm sự cùng nghiên bút
Tỏ nỗi tang bồng với tuyết sương.
Đất khách tháng ngày nao núng dạ
Trời quê mòn mỏi trọn đêm trường.
Xuân về mai nở càng thêm nhớ
Nhớ bạn như thể gửi mối thương.



Lòng thành lễ Phật

Con về đất mẹ buổi chiều Xuân
Nắng trải vàng quê nhẹ ấm dần.
Chùa cũ Phong Vân còn cổ kính
Điện xưa Diên Ứng vẫn linh thần.
Bao năm chinh chiến còn nguyên vẹn
Mấy hội thăng trần vẫn trọn tâm.
Thắp nén hương lòng đảnh lễ Phật
Mong cầu nước mạnh ấm lòng dân.



Xứ nhà

Sông Đuống yêu thương xứ sở ta
Một tòa tháp bút rực muôn hoa.
Xuân thu hương sớm thơm thơm tỏa
Đông hạ chuông chiều vọng vọng xa.
Tiếng mõ từ bi vang đất mẹ
Lời kinh bác ái thấm quê nhà
Giai huynh tứ hải về đông đúc
Lễ Phật cầu an phúc thái hòa.



Con Hồng cháu Lạc

Bắc Ninh quê mẹ chốn tâm linh
Về viếng chùa thiêng Phật Tích mình.
Đốt nén hương trầm nơi Núi Lạn
Dâng mâm ngũ quả chốn Non Đình.
Ước làng Gà Lửa luôn thành đạt
Mong huyện Tiên Du sống hiển vinh.
Danh thắng uy nghiêm chùa Linh Ứng
Con Hồng cháu Lạc mãi quang vinh



Sống mãi

Nghĩa Lĩnh cao xanh rạng sáng ngời
Linh thiêng hòa khí tỏa khắp nơi.
Đền Trung Lạc Tướng vui sơn thủy
Đền Thượng Vua Tôi lễ tế trời.
Cột đá lưu truyền lòng Thục Phán
Nhà bia di tích khắc lời Người.
Bốn ngàn năm đã là thiên cổ
Sống mãi lòng dân, mãi với đời.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét