Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Phi Diếu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Phi Diếu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: NGUỒN HẠNH PHÚC

 

Bài xướng:

Nguồn hạnh phúc

 

Đôi vần mỗi sáng gửi thăm nhau

Nhắc bạn gần xa hướng đạo mầu

Sống đúng tinh thần Chân Thiện Mỹ

Cho nguồn hạnh phúc mãi bền lâu...!

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2021

Nhớ...

 

Nhớ viết bài thơ gửi xóm làng

Nhớ từ Cửa Sót với Thôn Trang.

Nhớ dòng biển cả ôm yêu bạn

Nhớ núi Sót Giang ấp ấm chàng.

Nhớ dãy phi lao chiều gió mát

Nhớ cồn cát trắng nắng trưa vàng.

Nhớ chi là nhớ bao thương nhớ

Nhớ hội năm tư”... lúc giặc càn...

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

Xướng họa: MỪNG NĂM MỚI

 

Bài xướng:

Năm mới

 

Năm mới chúc Thầy – vị xuất gia

Trái tim nồng hậu cứu muôn nhà…

Tòa Sen, Tháp Bút vui Thiền viện

Dáng thế thay đời Phật Thích Ca.

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

Nối gót...

 

Năm mới Xuân sang chúc mọi người

Gia đình hạnh phúc thật vui tươi.

Bủ già, bà lão lên thêm tuổi

Cháu bé, em thơ khỏe đẹp đời.

Tiếp bước ông cha xây hạnh phúc

Noi gương anh chị rạng công ngời.

Mỗi năm mỗi tuổi thêm thêm mãi

Nối gót Cụ Bành sướng sướng ơi...!

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: THƯỜNG NGÀY

 

Bài xướng:

Cơm chán

 

Cơm chán cho nên phải chén mỳ

Thứ xào, thứ xúp, thứ hành phi.

Văn minh buổi sáng vài ba tấm

Thanh đạm ban chiều bảy tám ly.

Ngon miệng no lâu làm việc khỏe

Mát trôn chắc dạ tối chiêng khì...

Cuộc đời no đủ và sung sướng

Tiên Phật đâu bằng ở chn ni…

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: CHẲNG TẠI TRỜI


Bài xướng:

Chẳng tại trời

 

Lũ lụt, cuồng phong khổ vạn người

Dân lành gánh chịu máu xương rơi.

Sông xanh bức tử ngăn luồng chảy

Núi biếc san bằng gãy bóng phơi.

Hà Bá giật mình dâng mọi ngả

Sơn Thần nổi giận lấp nhiều nơi.

Nhân tâm đánh đổi mùi canh bạc

Bởi cái lòng tham – chẳng tại trời.

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

Nhớ bạn


Non non nước nước hẹn hò ai

Lại lại đi đi đứng đng hoài...

Tháng tháng ngày ngày trông bóng nguyệt

Đêm đêm tối tối ngắm nàng mai.

Chăn chăn gối gối hai và một

Mộng mộng mơ mơ một với hai.

Đợi đợi chờ chờ... chờ mỏi mắt

Thương thương nhớ nhớ chẳng hề phai.

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thương tình – Tình thương


(Thuận nghịch độc)



Đọc xuôi:
Thương tình

Gương in mặt thủy phấn màu lờ
Cuộc thế đêm ngày luống đợi chờ.
Sương nhuốm cúc vàng hoa ngát rượu
Nguyệt cười mai trắng tuyết đưa thơ.
Hương lay giục gió gì th thn
Quế tựa mình giăng chị hng hờ.

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Xuân

Nhân dịp Xuân sang Tết đến, vui thơ nhớ đến các vị tiền bối của thơ, Phi Diếu tôi lượm nhặt các câu thơ của các tác giả xưa và nay để ghép thành một bài thơ XUÂN. Mời các bạn đọc cho vui:



        Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua (Thơ chúc tết của Bác Hồ)
        Xuân chẳng riêng ai khắp mọi nhà (Thơ Tú Xương)
        Xuân vắng vây đào màu phấn nhạt (Vị Xuyên thi tập)
        Xuân từ trong ấy mới ban ra (Thơ Tú Xương)

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Mừng bác Phi Diếu tuổi 90



Bài xướng:
Mừng bác Phi Diếu tuổi 90

Xuân tràn nắng tỏa khắp muôn nơi
Cửu thập song đôi hiếm ở đời.
Giữ lửa tương lai xanh nụ thắm
Ươm mầm trí tuệ đỏ hoa tươi.
Khiêm nhường sáng đức gia đình rạng
Chính trực hiền tâm họ tộc ngời.

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

Tiếng Bác



Tuyên ngôn vang vọng khoảng trời trong
Tiếng Bác thấm sâu cả nỗi lòng.
Đoàn kết công nông bừng nắng hạ
Hợp quần lương giáo thấm mưa đông.
Việt Nam lấy lại toàn bờ cõi
Tổ quốc thu về cả núi sông.

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

Chùm thơ HÀ NỘI MẾN YÊU của Nguyễn Phi Diếu

Kỷ niệm 10 năm Hà Nội mở rộng (01/8/2008 – 01/8/2018), trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ “Hà Nội mến yêu” của tác giả Nguyễn Phi Diếu.



Bảo vệ Thăng Long

Thật tự hào thay giống Lạc Long
Ngàn năm văn hiến đất Tiên Rồng.
Hồ Hoàn Kiếm sáng lung linh nước
Ngọn Tháp Bút chiều gạn đục trong.
Danh tướng thiên tài thù bạt vía
Đội quân tinh nhuệ giặc suy vong.

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Họa thơ cụ Nguyễn Phi Diếu



Bài xướng:
Nói với bà

Nửa gói mỳ tôm bữa sáng rồi...
Còn hai bữa nữa... Hỡi bà ơi!
Trưa tô rau muống nhai ngon xớt
Chiều bát bầu non húp đã đời.
Mùa hạ canh, chanh, cà pháo,... dấn
Tiết đông vừng, lạc, mắm phơi,... xơi.

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: RA BẮC



Bài xướng:
Ra Bắc

Lần đến Bắc Hà ghé lại đây
Hồ Gươm buổi sớm nước lồng mây.
Long lanh giọt nắng rơi nhành liễu
Lấm tấm hạt sương đọng khóm lài.
Tức cảnh thơ đề xanh nợ trúc
Sinh tình ngâm khúc bạc duyên mai.

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Xướng họa: TÀI & ĐỨC



Bài xướng:
Tài

Hiếu Nghĩa Lễ Nhân tạo tiếng vàng
Ngôn từ nhã nhặn Tín bay vang.
Tài năng đạo đức người quy phục
Phúc thọ trời ân hưởng lộc tràn.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: SÔNG HẠ



Bài xướng:
Sông hạ

Sông buồn cuốc giục đón hè sang
Lất phất mưa bay lá úa vàng.
Bến đợi mãi hoài sông nước lặng
Người trông mòn mỏi chuyến đò ngang.
Thuyền qua bờ khách chưa quay lại
Sáo vụt trời xanh dạng khuất ngàn.

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

Vũng Tàu

Hưởng ứng cuộc vận động
viết về quê hương Bà Rịa – Vũng tàu đổi mới.



Vũng Tàu xứ vịnh đẹp trời Nam
Nước biếc, non xanh, đáy biển vàng.
Rực rỡ Pa-Ken dầu suối chảy
Đỏ trời Bạch Hổ máy khoan vang.
Tương Kỳ núi lớn ngời tươi sáng
Bãi tắm Thùy Vân nét dịu dàng.

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Thắm mãi

Hưởng ứng cuộc vận động viết về
 quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu đổi mới.



Đứng trên núi Lớn ngắm nhìn sang
Sóng biển đua nhau vỗ nhịp nhàng.
Thấp thoáng tàu qua, tàu hẹn lại
Rộn ràng máy nổ, máy reo vang.
Vừng hồng buổi sáng ngời tươi đỏ
Màu tím chiều buông rực rỡ vàng.

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: TẾT NHỚ NHÀ



Bài xướng:
Tết nhớ nhà

Ngắm đóa mai vàng tết viễn phương
Nao lòng lữ thứ nỗi hoài hương.
Đầu chồng trắng bạc pha màu tuyết
Má vợ hồng phai ngấn vẻ sương.
Uống rượu mừng xuân say vị nhớ
Ngâm thơ khai bút thẳm vần thương.
Bao năm biền biệt trời xa xứ
Đâu cánh đào xưa sắc đỏ vương!

NGUYỄN KHẮC KHOAN (Vũng Tàu)

Xướng họa: TRỌN MỐI THƯƠNG



Bài xướng:
Trọn mối thương

Rạo rực xuân về bút đẫm chương
Hồn thơ lai láng nhớ phi thường.
Viết dòng tâm sự cùng nghiên bút
Tỏ nỗi tang bồng với tuyết sương.
Đất khách tháng ngày nao núng dạ
Trời quê mòn mỏi trọn đêm trường.
Xuân về mai nở càng thêm nhớ
Nhớ bạn nhớ thề gửi mối thương.

NGUYỄN PHI DIẾU