Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Xuân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xuân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

Xuân

 

Xuân đến ngàn cây ngát khoảng trời

Xuân bừng lộc biếc với nhành tươi.

Xuân vàng rẫy cải khoe bên lũng

Xuân trắng rừng mơ nở cạnh đồi.

Xuân sắc hoa hồng no ấm gợi

Xuân màu trái đỏ ngọt bùi khơi.

Xuân đem lộng lẫy trùm muôn vật

Xuân thổi tình yêu tới cuộc đời...!

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Xuân



Xuân về sông núi đẹp như tranh
Xuân giục muôn hoa thắm vạn cành.
Xuân thả nắng chiều rơi xuống biển
Xuân lùa sương sớm đọng trên nhành.
Xuân gieo thơ phú trong như ngọc
Xuân mở Đường thi rạng bút danh.

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Xuân



Xuân về nô nức rộn đào mai
Xuân đến hòa thơ dệt mấy bài.
Xuân ước mùa sang hoa trái trĩu
Xuân mừng năm tới quả cây sai.
Xuân cầu sức trẻ niềm vui mãi
Xuân kéo tuổi xanh tiến bộ hoài.

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Xuân

(Tung hoành trục khoán)
“Xuân mừng tình bạn thêm sâu đậm
Xuân chúc tri âm mãi mặn mà.
(Ngô Thái).



Xuân đáo mang vui tặng mọi nhà…
Mừng Canh Tý phấn khởi thêm ra…
Tình xưa lưu vẹn ân hằng thuận
Bạn cũ quyện tròn nghĩa mãi hòa.
Thêm nỗi sẻ cay thời bão tố
Sâu niềm sớt đắng thuở phong ba.

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Xuân



Lấp lánh cành sương hé nụ hồng
Nhẹ bay cánh nhạn vượt ngàn không.
Ngợp trời nắng mới khơi màu nụ
Thắm dải non xanh mượt lúa đồng.
Thơ mải miết vần trong bóng chữ
Tình bâng khuâng gửi giữa hương lòng.

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Xuân

(Thủ nhất thanh; Đồng âm vận; Tập danh hoa quả ngày xuân)



Xuân sắc vàng Mai nở giữa đồng
Xuân màu ánh rực Cúc xòe bông.
Xuân dìu khóm Bưởi lay trời lộng
Xuân vẫy cành Lan hẹn gió nồng.
Xuân vẫn xem Đào nơi nẻo động
Xuân hoài dõi Quất chỗ bờ sông.

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Tết – Xuân

(Thủ nhất thanh; Độc vận)



Tết vẫn ươm mầm để đợi Xuân
Tết về phúc lộc phủ cành Xuân.
Tết nơi nẻo cũ duyên cùng bạn
Tết cảnh ân nồng tuổi với Xuân.
Tết chúc muôn lời mơ nghĩa cả
Tết chờ một nửa ngỏ tình Xuân.

Xuân

Nhân dịp Xuân sang Tết đến, vui thơ nhớ đến các vị tiền bối của thơ, Phi Diếu tôi lượm nhặt các câu thơ của các tác giả xưa và nay để ghép thành một bài thơ XUÂN. Mời các bạn đọc cho vui:



        Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua (Thơ chúc tết của Bác Hồ)
        Xuân chẳng riêng ai khắp mọi nhà (Thơ Tú Xương)
        Xuân vắng vây đào màu phấn nhạt (Vị Xuyên thi tập)
        Xuân từ trong ấy mới ban ra (Thơ Tú Xương)

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

Xuân

(Thủ nhất thanh, nhất vận)



Xuân ghé giao thừa lúc điểm canh
Xuân sang lộc biếc tỏa vươn cành.
Xuân vờn cạnh ngõ xua miền lạnh 
Xuân dạo bên thềm đuổi tiết hanh.
Xuân mãi vời kiêu lòng chẳng sánh 
Xuân luôn tuyệt điệu bữa đâu dành.
Xuân man mác gợi tình khơi mảnh 
Xuân bỗng dâng trào trải sắc xanh.

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

Chùm thơ XUÂN của Nguyễn Huy Vụ




Xuân

Một nhành mai giả thế là Xuân
Lời hứa về quê cứ khất lần.
Dăm vận thi Đường đòi tống cựu
Vài ly rượu đắng tính nghinh tân.
Nhân tình những ước thôi điên đảo
Thế thái thầm mong bớt vũ vần.
Nhớ lắm ngày nào nơi cố quận
Tranh gà, pháo chuột lại vang ngân.

Đêm cuối năm 2017