Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

Chùm thơ XUÂN của Nguyễn Huy Vụ




Xuân

Một nhành mai giả thế là Xuân
Lời hứa về quê cứ khất lần.
Dăm vận thi Đường đòi tống cựu
Vài ly rượu đắng tính nghinh tân.
Nhân tình những ước thôi điên đảo
Thế thái thầm mong bớt vũ vần.
Nhớ lắm ngày nào nơi cố quận
Tranh gà, pháo chuột lại vang ngân.

Đêm cuối năm 2017



Trút lửa
Vui đón xuân 2018

Trăm điều gác lại cứ xin vui
Rũ sạch âu lo với ngậm ngùi.
Dẫu có gươm cùn thề vẫn tiến
Cho dù pháo lụt quyết không lui.
Tinh thần đó hẳn khôn hù dọa
Ý chí kia đâu dễ dập vùi.
Đạn đã lên lòng ta trút lửa
Đồn thù chắc hẳn cháy đen thui.

Ngày cuối năm 2017



Xuân

Bút đón Xuân về xướng họa chơi
Hồn Xuân phơi phới bốn phương trời.
Hoa bừng thắm sắc Xuân mời gọi
Xuân rạng tươi mầu bướm lả lơi.
Mặc khách du Xuân cùng cỏ biếc
Tao nhân xướng họa với Xuân ngời.
Xuân ơi! Có biết bao người đợi?
Một chén Xuân tình khó uống vơi.

Thềm Xuân 2018



Sắc xuân

Xuân tới phố phường rực sắc hoa
Sao còn chưa tỉnh giấc Nam Kha.
Sương tan núi biếc mây chan chứa
Nắng ấm hồ trong sóng vỡ òa.
Bút hứng trào dâng dòng mực thắm
Đường vui rạo rực bước chân qua.
Câu thơ chén rượu mừng năm mới
Khúc nhạc hân hoan khắp mọi nhà.

Thềm xuân 2018



Khai bút

Học nếp người xưa hạ bút khai
Hai ngàn mười tám phúc trùng lai.
Tổ tiên phù hộ trời ban lộc
Con cháu chăm ngoan đất phát tài.
Tết đến trên ban vàng sắc cúc
Xuân về đầu ngõ rực mầu mai.
Thơ văn thói cũ can chi bỏ.
Ngẫu hứng đầu năm xổ mấy bài.

Ngày đầu năm 2018



Tuổi năm sáu

Thập thò năm sáu(*) bóng xuân sang
Thơ luật ti toe xổ mấy hàng.
Bút vẹt ngòi tòe còn khoái viết
Gươm cùn lưỡi mẻ vẫn giành mang.
Chân dù lẩy bẩy như cầy sấy
Chí vẫn kiên chinh tựa dã tràng.
Luyện phép đà đao làm bí kíp
Quân thù chửa tới đã đòi phang.

(*) tuổi 56
Ngày đầu năm 2018

NGUYỄN HUY VỤ (Mỹ Xuân, Tân Thành)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét