Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Nguyễn Thị Vinh


NGUYỄN THỊ VINH – Bút danh: Hồng Vinh
Ngày sinh: 02/10/1957 – Điện thoại: 0913.644.927
Địa chỉ: 139/12 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, TP Vũng Tàu.




Đông về

Bên này lạnh cóng suốt canh đêm
Ngóng đợi bao lâu ở tận thềm.
Gió cuộn đông về anh giá buốt
Mưa vờn hạ tới chị nồng êm.
Trăng treo úa lá nhìn cành liễu.
Gió tạt hiên nhà ở bên rèm.
Khắp phố mây xà trời dịu nguội.
Hôm nay gặp bạn thấy vui thêm.



Xót lòng

Thổn thức canh đêm dạ rối bời
Gần nhà xa ngõ lại chơi vơi.
Người đau có nhớ nơi hò hẹn
Kẻ khổ nào quên chốn ngỏ lời.
Trời lạnh nưa dầm nghe giọt rụng
Tình sầu gió tủi thấy cành rơi.
Càng thương đậm nghĩa dày nhung nhớ
Tối đến lệ sa ngẩm cuộc đời.



Lớn tuổi

Soi gương vẫn thấy bóng chiều rơi
Rảnh rỗi ngày đêm cứ nghỉ ngơi.
Tắm biển ban mai rồi bế cháu
Làm thơ buổi tối để cho đời.
Giao lưu vui vẻ cùng ca hát
Hội ngộ rộn ràng vẫn giỡn chơi.
Nhớ lại thời xưa rành vất vả
Ngày nay rất đẹp quá anh ơi!



Đón duyên mới

Hè sang ánh nắng rạng ban chiều
Lại ngắm bao nhiêu đẹp bấy nhiêu.
Mắt bạn lung linh màu rực rỡ
Áo em thanh nhã dáng yêu kiều.
Dửng dưng ngoài mặt mà tim đốt
Thổn thức trong lòng như lửa thiêu.
Háo hức chờ mong niềm hạnh phúc
Sợi thương, sợi nhớ dệt tình yêu.



Ở hai đầu nỗi nhớ

Yêu người gieo vội mấy vần thơ
Cách biệt trông mong lại thẫn thờ.
Ngoài Bắc gió lùa tan gấc mộng
Trong Nam nắng ấm đọng chiều mơ.
Hôm nay rạo rực bao thương nhớ
Mùa tới hân hoan có đợi chờ.
Gió rét lạnh lùng càng giá buốt
Thuyền xa khao khát hướng vào bờ.



Tình nồng

Lóng lánh màn sương cảnh hữu tình
Con tim rạo rực ánh bình minh.
Khoe màu duyên dáng thời tươi mát
Sánh bước nhịp nhàng vẽ đẹp xinh.
Hình dáng đoan trang môi thắm thiết
Tính tình thùy mỵ mắt lung linh.
Đã từng ấp ủ qua mưa nắng
Quấn quýt bên nhau giữa thái bình.



Du lịch Vũng Tàu

Say sưa ngắm cảnh... Vũng Tàu ơi!
Sóng cuộn hôm nay mát cả trời.
Gió lộng diều bay lòng rạo rực
Mây trôi núi đứng vẻ chơi vơi.
Cùng đi xe đạp mình mong đến
Chờ đợi cáp treo bạn tới chơi.
Tắm biển bên nhau... Ôi tuyệt quá!
Niềm vui rộn rã mến yêu đời.



Thăm bạn

Xuân sang rạo rực mấy chiều tà
Ngẫm nghĩ bao ngày đệ với ta.
Lối cũ từng quen tình xứ bạn
Đường xa nhớ mãi ở quê nhà.
Lòng đau, thắt nghẹn sao nhung nhớ
Dạ xót lòng đau nỗi thiết tha.
Khắc khoải đêm thâu hằng ngóng đợi
Cùng nhau cạn chén đọng lời ca.



Yêu Đường Thi

Dâng trào cảm xúc cả trong mơ
Ghép chữ ươm câu lại thẫn thờ.
Để mãi trong đầu mà ngớ ngẩn
Chất lâu ở dạ thấy bơ vơ.
Đêm về ngẫm nghĩ bao lời ý
Sáng dậy tư duy mấy đoạn thơ
Cả hội giao lưu cùng họp mặt
Tâm hồn trải rộng thỏa mong chờ.



Nhớ người xưa

Ấp ủ từ lâu suốt dặm trường
Xuân về rạo rực nhớ người thương.
Phập phồng ngóng đợi lòng trăn trở
Thấp thỏm chờ mong dạ vấn vương.
Suốt tháng âm thầm tim nhức nhói
Thâu đêm khắc khoải mắt tinh tường.
Người xưa vắng bóng đi biền biệt
Cô quạnh mình em chịu gió sương.



Bóng người xưa

Lá rơi lại nhớ bóng người xưa
Trước cửa đung đưa mấy ngọn dừa.
Ghế đá bên thềm không bóng đến
Góc sân đầu võng chẳng ai đưa.
Căn phòng vắng vẻ nghe như thiếu
Gối nệm để đâu thấy cũng thừa!
Rả rích đêm khuya, rèm động gió
Cô đơn lạnh lẽo giữa cơn mưa.



Trở lại quê

Xa xứ thân yêu tám hạ tròn
Rời làng vẫn giữ tấm lòng son.
Mái tranh vách rạ đang nguyên vẹn
Đầu võng gốc cây mãi vẫn còn.
Quả chín sau vườn hương thơm ngát
Rau xanh trước ngõ sắc tươi non.
Gạch thềm đã ngả màu rêu đá,
Cổng đúc, tường xây có vẹt mòn.



Chợ ế

Chợ đã xây xong ở cạnh nhà
Lề đường chẳng bán cũng bày ra.
Bên này mấy ả mua rau cá
Chỗ nọ dăm cô bán muối cà.
Chị khổ, anh nghèo thì ăn trứng
Ông giàu, chú khá lại xơi gà.
Đầu tư bạc tỷ nay hoang vắng
Thất bại kinh doanh dạ xót xa.



Tình mùa đông

Mong mỏi đến đông tính tháng ngày
Đêm thâu trăn trở có ai hay.
Mây trôi lơ lửng chờ trăng đến
Gió hát lao xao cuốn lá bay.
Đắm đuối ngọt ngào lòng thắm thiết
Nồng nàn, đồng điệu, dạ mê say.
Bên nhau ấm áp, giàu nhân hậu
Chờ đón xuân sang, tay nắm tay.



Mừng phụ nữ

Phụ nữ xưa nay thật giỏi giang
Nết na đức hạnh khẳm khuôn vàng.
Gia đình – sớm tối rành tươm tất
Xã hội – đêm ngày rất đảm đang.
Mấy chị cần cù vào việc xóm
Nhiều cô tận tuỵ hộ công làng.
Vui tươi rạng rỡ tình nồng thắm
Sáng đẹp tâm hồn thật vẻ vang.



Tình ta

Chiều về giọt nắng nhẹ nhàng rơi
Rạo rực tim yêu sắc thắm ngời.
Những lúc say sưa câu ý tứ
Đêm ngày rạng rỡ nét cười tươi.
Làn môi mềm mại nghe bao tiếng
Ánh mắt lung linh nói ít lời.
Cuộc sống vui tươi lòng phấn khởi
Tình ta thắm mãi khắp muôn nơi.



Thăm Hải Phòng

Ta thăm phố cảng một chiều vơi
Phượng đỏ bên đường sắc thắm tươi.
Ghé biển tìm thơ qua mấy hướng
Cùng anh dạo bước khắp muôn nơi.
Mây bay ngơ ngẩn vờn đầu núi
Sóng vỗ ngất ngây giỡn cuối trời.
Nồng cháy con tim lòng đắm đuối
Ra về nhớ lắm... Hải Phòng ơi!



Quốc khánh nhớ Bác

Mừng ngày Quốc khánh Việt Nam ta
Thắm đỏ màu cờ rợp sắc hoa.
Tiếng vọng tuyên ngôn lời Bác đọc
Âm vang khúc hát khải hoàn ca.
Niềm vui rộng trải ra trăm họ
Hạnh phúc tràn lan khắp mọi nhà.
Xã tắc ngàn đời ghi nhớ mãi
Nghiêng mình kính cẩn một người Cha.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét