Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồng Vinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồng Vinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2021

Mẹ là tất cả

 

Mẹ là tất cả ở trên đời

Mẹ sánh ơn đầy tựa biển khơi.

Mẹ vẫn miệt mài quên chẳng nghĩ

Mẹ luôn thắm thiết ngủ không rời.

Mẹ hoài dạy dỗ ân dày gửi

Mẹ mãi mong chờ nghĩa rộng cơi.

Mẹ đức ngời cao lòng quảng đại

Mẹ đem dệt phúc lớn hơn trời.

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: CÒN DUYÊN

(Cảm tác bài “song tứ lục bát cùng tựa của Hồng Vinh)

  

Bài xướng:

Còn Duyên

 

Ai còn vướng nợ... chẳng lìa xa

Kỷ niệm ngày nao vốn đậm đà...

Lời choảng gió bay tình giãn cách

Chín người mười ý bạn thưa qua.

Câu thề đã khắc... nào phai nhỉ...!?

Tứ họa thầm trao... có phải là...!?

Tiếp lửa xuân sang mình nối nhịp

Cây cầu đối luật thoảng tình ta...!

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: TÀN MÀ KHÔNG PHẾ

K niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27-7.

 

Bài xướng:

Tàn mà không phế

 

Tàn nhưng chng phế vẫn khiêm nhường

Lửa chiến in hằn những vết thương.

Đạn nổ bao lần không khiếp nhược

Bom rơi mấy lượt vẫn ngoan cường.

Dẫu buồn máu đổ nơi tiền tuyến

Nào kể chân rơi giữa chiến trường.

Sức mọn quên mình cho Tổ quốc

Anh hùng chói lọi sáng ngời gương.

Thứ Tư, 10 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: KHAI BÚT ĐẦU XUÂN


Bài xướng:

Khai bút đầu xuân

 

Khai bút đầu năm mãi đợi chờ

Trong lòng náo nức vẫn hằng mơ.

Niềm thương anh đón nên tha thiết

Nỗi nhớ em đưa cứ thn thờ.

Trí tuệ bao la nhờ ý tứ

Tư duy sâu sắc viết bài thơ.

Mãi tuôn bút ngọc gieo vần mượt

Cảm xúc đy dâng thật chẳng ngờ.

Thứ Hai, 8 tháng 3, 2021

Tình đồng hương

 

Xuân về gặp gỡ hội đồng hương

Mừng đón bà con khắp phố phường.

Phù Việt(*) nơi đi mừng hội ngộ

Vũng Tàu chốn đến dậy yêu thương.

Hương nồng thắm nghĩa còn lưu luyến

Sắc ngọt say tình mãi vấn vương.

Họp mặt đầu năm càng phấn khởi

Niềm vui cùng chúc thọ khang cường.

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: AN NHIÊN

 

Bài xướng:

Chỉ ta với nồng nàn

(Ngũ độ thanh)

 

Mùa xuân xướng họa nhìn hoa trổ

Giữa chốn vô thường mong biểu lộ.

Thỏa mãn phần ta với cuộc đời

Bàng quan sự thể tùy duyên số.

Linh hồn lả lướt tựa thuyền trôi

Mộng tưởng êm đềm y sóng vỗ.

Vốn dĩ bình sinh chẳng nặng lòng

Nào ham thác loạn mà vương khổ.

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020

Kiều nhớ Kim Trọng



Tàn canh giắc mộng nổi niềm mang
Đã mấy năm qua chẳng gặp chàng.
Những buổi chờ trăng buồn giọt lệ
Bao lần ngóng đợi thắm tình lang.
Câu thề nghĩa đượm còn tha thiết
Chữ kính lòng son đã lỡ làng.

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Tình thu



Tiễn hạ tràn mưa quãng lặng rời
Nên mùa gió lạnh thắm nồng khơi.
Sườn non sáo thong vờn lưng núi
Tán lá trăng treo vọng cuối trời.
Gửi bạn niềm thương tình khắc khoải
Trao người nỗi nhớ dạ buông lơi.

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: CÔ LÁI ĐÒ



Bài xướng:
Cô lái đò

Mình em đẩy nước ở bên sông
Khắc khoải chờ mong chẳng có chồng.
Sớm tối âm thầm tim nghẹn thắt
Đêm ngày thấp thỏm dạ chờ trông.
Bao lần bóng ng khơi tình đượm
Mấy lượt mình nghiêng cuộn nghĩa nồng.

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Xướng họa: NHẠT PHAI



Bài xướng:
Nhạt phai

Vương buồn lệ đổ đắng dòng châu
Tưởng nhớ làm chi buổi gặp đầu.
Khắc khoải lòng đau vì hẹn ước
Âm thầm nát ruột hướng về đâu.
Hoài trăn trở bóng hồn duyên liễu
Vẫn mỏi mòn thân dỗi phận sầu.

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

Nhớ mẹ ru Kiều



Nhớ mẹ ru Kiều thuở ấu thơ
Hồn ta thấm đậm tới bây giờ.
Phong trần một kiếp thân chìm nổi
Duyên nợ đòi phen cảnh mộng mơ.
Ngưng Bích bao lần tình oán hận
Sân Thiền mấy lượt cảnh bơ vơ.

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

Phận chung chồng

“Lòng riêng riêng những kính yêu
Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai”
(Truyện Kiều – Câu 2369, 2370)



Trống vắng đơn phòng khắc khoải trông
Người ơi, có thấu cảnh chung chồng…!?
Bó tay, chàng Thúc quen thành lạ
Cách mặt, nàng Kiều có hóa không.
Nửa giấc đoạn trường, vơi vị ngọt
Một dây oan nghiệt, nhạt hương nồng.

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

Về với Vũng Tàu



Biển gọi ta về ngụ chốn đây
Đường thi xướng họa thỏa sum vầy.
Thùy Vân én liệng đùa say khách
Bãi Trước sóng vờn giỡn đắm mây.
Ngọn bút thêm vương tình ước hẹn
Vần thơ mãi đọng nghĩa vun đầy.

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

Biển chiều



Nghiêng chiều bãi cát đẹp như mơ
Nhắn bạn phương xa chớ hng hờ.
Để những nồng say ngời cạnh biển
Cho màu k niệm đẹp nàng thơ.

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

Xướng họa: NGẮM TRĂNG



Bài xướng:
Ngắm trăng

Lang thang ngắm biển dưới vầng trăng
Tiếc nguyệt thương hoa nỏ sánh bằng.
Gửi áng ân tình cho bạn nhỉ
Treo đường đạo nghĩa với ta chăng?
Tàn canh gối mộng thương thằng Cuội
Bán dạ đường yêu nhớ chị Hằng.

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

Hạ buồn



Nghiêng chiều hạ tới mãi tơ vương
Trăn trở từng đêm suốt dặm trường.
Gió ngủ im lìm mưa dỗi giận
Mây sầu lặng lẽ nắng hoài thương.
Chốn này kẻ đến mà sai hướng
Phương ấy người đi vẫn lạc đường.

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

Mừng sinh nhật bạn thơ

Chùm thơ mừng sinh nhật Nhật Minh, 11-4.




Quà mừng sinh nhật

Gửi mấy vần thơ tặng Nhật Minh
Gọi là quà nhé – chúc ngày sinh...
Uyên ương đầm ấm vui nồng thắm
Con cháu chung vui vẹn nghĩa tình.
Thơ tứ Đường thi vang Hội tỉnh
Dưỡng sinh thể dục vọng dân mình.

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

Xướng họa: BÌNH TÂM



Bài xướng:
Chẳng bó tay

Bởi lẽ đâu nào hận đắng cay
Cô-Vy rắc họa đã bao ngày.
Im lìm lớp học vài ba tháng
Trống tri gian hàng mấy bữa nay.
Chính phủ chăm lo phòng dịch phát
Nhân dân tỉnh táo cách ly bày.

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

Nhớ Mẹ



Nghiêng chiều thánh thót giọng ai ngâm
Biển cả dường như cũng khóc thầm.
Nhớ mẹ hôm nào khuyên giữ đức
Thương người thuở ấy bảo gìn tâm.
Ân sâu quãy gánh hằng ghi đậm
Nghĩa nặng oằn vai mãi nhắc ngầm.

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

Nhớ Mẹ



Nghiêng chiều thảnh thót giọng ca ngâm
Biển rộng mênh mang tiếng sóng ngầm.
Nhớ mẹ hôm nào trao chữ đức
Thương lòng thuở ấy nhận tình thâm.
Công dày mấy thuở luôn ghi dạ
Nghĩa nặng bao ngày mãi nhập tâm.