Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 10 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: KHAI BÚT ĐẦU XUÂN


Bài xướng:

Khai bút đầu xuân

 

Khai bút đầu năm mãi đợi chờ

Trong lòng náo nức vẫn hằng mơ.

Niềm thương anh đón nên tha thiết

Nỗi nhớ em đưa cứ thn thờ.

Trí tuệ bao la nhờ ý tứ

Tư duy sâu sắc viết bài thơ.

Mãi tuôn bút ngọc gieo vần mượt

Cảm xúc đy dâng thật chẳng ngờ.

Vũng Tàu, Xuân Tân Sửu.

HỒNG VINH

 

 

Bài họa 3:

Khai bút

 

Xuân về khai bút đợi mong chờ

Năm mới rộn ràng ước mộng mơ.

Nhung nhớ những năm lòng quý trọng

Vấn vương bao tháng ý tôn thờ.

Tình sâu quyến luyến vang lời hát

Nghĩa nặng âm thầm vọng tiếng thơ.

Nghiên gửi duyên vàng trao nét ngọc

Vần hay tứ đẹp thật không ngờ.

TX Phúc Yên, 11-3-2021.

NGÔ CHÍ TUYỂN

 

 

Bài họa 2:

Duyên thơ

 

Bạn xa hồi đáp vẫn mong chờ

Phóng bút gửi hồn đến bến mơ.

Nửa chữ không quên lời trọng hứa

Ngàn câu ân nghĩa mãi tôn thờ.

Người gieo bài xướng năm vần ngọc

Kẻ họa nếp văn vạn tứ thơ.

Kết nối giao lưu thêm trí tuệ

Thi đàn duyên khởi có ai ngờ.

Nghệ An, 11-3-2021.

NGUYỄN VĂN ĐÀO

 

 

Bài họa 1:

Khai bút đầu xuân

 

Xướng họa cùng nhau ngỏ ý chờ

Giao thoa mạch cảm thỏa niềm mơ.

Đường thi sâu sắc hằng tôn kính

Lục bát lung linh vẫn phụng thờ.

Lấp lánh ngôn từ xây hình tượng

Du dương nhạc điệu trải hồn thơ.

Đầu xuân khai bút lòng phơi phới

Cảm xúc trào dâng chẳng thể ngờ.

Vũng Tàu, Xuân Tân Sửu.

HOÀNG TẤN ĐẠT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét