Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2021

Xướng họa: VẪN TÌM AI


Bài xướng:

Vẫn tìm ai

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Duyên đành lỡ hẹn bởi tình phai

Đứng giữa trời mây chợt thở dài.

Bữa sóng dâng đầy luôn cợt ải

Hôm rừng xói rộng mãi đùa nai.

Hờn đau níu giữ đem lòng ngại

Tủi nẫu chờ buông nhắc dạ cài.

Một chữ ân nồng mong thỏa ái

Câu thề chẳng đượm vẫn tìm ai.

BÙI TẤN HOÀN

 

 

Bài họa:

Vẫn tìm ai

 

Bóng ngã bên chiều vạt cỏ phai

Hoàng hôn phủ xám vệt loang dài.

Trông làn sóng vỗ mơn bờ cát

Dõi cảnh mây vờn gợn mắt nai.

Bởi tiếc hương nồng nên phận giữ

Rồi say lối cũ để tim cài.

Đêm về khắc khoải tình xưa vọng

Thục nữ mơ hoài dáng của ai.

TP Bà Rịa, 12-3-2021.

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét