Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: CHÒM RÂU


Bài xướng:

Tiếc...

 

Bao lần gắn mác đặt tên nhau

Nếu phải chia ly cũng tiếc sầu.

Đấy nữ eo thon cùng dáng ngọc

Đây mình tóc mượt với chòm râu.

Cha sinh mẹ dưỡng hồng da thịt

Bạn tặng người khen đẹp mái đầu.

Muốn để nhưng mà nay tạm tiễn

Mơ hình bóng cũ chắc còn lâu...!

Vũng Tàu, 13-3-2021.

Tú Râu PHẠM LONG SƠN

 

 

Bài họa 2:

Gặp chú Râu

 

Mới sáng nay mình gặp chú Râu

Trơn tru khóe miệng cạo chưa lâu.

Lạ huơ nét mặt nhìn khôn tỏ

Khác hẳn dung nhan ngó chẳng sầu.

Mấy bận giao lưu lòng mến khách

Bao lần xướng họa dạ thương nhau.

Chơi thơ há nệ đường xa cách

Nghĩ ngợi thâu đêm bạc mái đầu.

Sài Gòn, 14-3-2021.

TRẦN TRUNG SƠN

 

 

Bài họa 1:

Nhẵn nhụi...

 

Bởi quá yêu nàng mãi quện nhau

Lìa em hẳn tiếc chửa vơi sầu...

Chỉ buồn một nỗi còn đen tóc

Lại trắng đôi làn... đã bạc râu.

Thành đạt lớn khôn nhờ vững chí

Thắng thua sướng khổ cũng vui đầu.

Ngoại hình xấu đẹp vô thường nhỉ

Nhẵn nhụi... Tâm rèn, Tịnh đã lâu!

Vũng Tàu, 13-3-2021.

Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét