Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: BƯỚC CHÂN AN LẠC

 

Bài xướng:

Bước chân an lạc

 

Lữ khách chơi nhà đông thiệt đông

Lặng yên tiếp đón thảnh thơi lòng.

Khổ đau, hiểu biết... nào thanh thản

Hạnh phúc, mỉm cười... chả nhọc công.

Đối mặt thị phi vùi tĩnh tại

Thiền tâm lặng lẽ xả đèo bòng.

Nhớ câu của Bụt: Đâu cần tránh...

Một ý “vô thường” Không – Sắc – Không.

Vũng Tàu, 09-3-2021.

NHẬT MINH

 

 

Bài họa 2:

Lỡ bước lạc loài

 

Lỡ bước lạc loài giữa phố đông

Muốn cho thanh thản nhẹ khơi lòng.

Tìm về bến giác mong thành đạt

Đến chốn phồn hoa đã phí công.

Kẻ sĩ thường buông lời ngạo mạn

Người hiền lo ngái chuyện “đèo bòng”

An nhiên tự tại tâm trong sáng

Mơ được đi về nơi chốn không...

TP Long Khánh, 15-3-2021.

TRƯƠNG MINH DIỆP

 

 

Bài họa 1:

Sắc thể vô thường

 

Ơn trời hửng nắng rọi vừng đông

Tự cấy bầu neo thỏa cõi lòng.

Để mãn bà say còn gợi hướng

Mà vui vợ thích trả dèm công.

Sang chùa lễ tụng là mê hả

Tới Phật thiền tu để sẵn bòng.

Lỡ để vô thườngnghe cứ ngại

Kinh thầy Bát Nhã diệu kỳ không...?

Hà Nội, 09-3-2021.

PHẠM SINH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét