Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Sinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Sinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: BƯỚC CHÂN AN LẠC

 

Bài xướng:

Bước chân an lạc

 

Lữ khách chơi nhà đông thiệt đông

Lặng yên tiếp đón thảnh thơi lòng.

Khổ đau, hiểu biết... nào thanh thản

Hạnh phúc, mỉm cười... chả nhọc công.

Đối mặt thị phi vùi tĩnh tại

Thiền tâm lặng lẽ xả đèo bòng.

Nhớ câu của Bụt: Đâu cần tránh...

Một ý “vô thường” Không – Sắc – Không.

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: VINH DANH NGHỀ GIÁO



Bài xướng:
Nghề dạy học
(Thủ vĩ ngâm)

Với nghề dạy học mãi mê say
Cần mẫn chăm lo suốt tháng ngày.
Gieo hạt tài năng nghìn lẽ phải
Trồng cây tri thức vạn điều hay.
Vinh quang Dân gửi đàn con trẻ
Cao quý Đảng trao lớp người thầy.

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Giữ sơn hà



Cùng xem lại sử nước ta nào
Đã có nhiều phen đỏ chiến bào.
Khởi dựng vua Hùng xây diễn trải
Lo truyền cháu Lạc sẽ gìn trao.
Nghìn năm Tổ quốc từng oanh liệt
Vạn thuở bờ cương mãi thắm hào.

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Bản nhạc bổng hồn thu

(Ngũ độ thanh; Bát điệp Thu)



Thu về sắc tỏa ngợi ngàn hoa
Rạng rỡ trời Thu nắng trải hòa.
Dịp mãn mùa Thu mừng thỏa hát
Thu ngần tháng hội giỡn cùng ca.
Vàng Thu rọi ngõ trăng nhòa lối
Sáng cảnh bừng Thu nguyệt rõ nhà.

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Xướng họa: BÊN SÔNG



Bài xướng:
Ơi đò...!
(Tặng Thiết Phan)

Đã có ai chưa suốt cuộc đời?
Qua miền tiên cảnh cuộc tình trôi.
Sông xanh tựa ngọc tô hườm tóc
Trăng ánh như vàng rắc đẫm môi.
Rờn rợn cùng mơ bờ địa phủ
Mơn man với mộng phía thiên đài.

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

Xướng họa: ƯỚC NGUYỆN



Bài xướng:
Ước nguyện

Thắp sáng Đường thi biển Vũng Tàu
Những buồng tim ấm sánh bên nhau.
Mai vàng lộng nắng tươi chào trước
Đào tía đẫm sương thắm nở sau.
Thơ phú ba miền tình quyến luyến
Ngôn từ bốn cõi nghĩa trầm sâu.