Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Xướng họa: BÊN SÔNG



Bài xướng:
Ơi đò...!
(Tặng Thiết Phan)

Đã có ai chưa suốt cuộc đời?
Qua miền tiên cảnh cuộc tình trôi.
Sông xanh tựa ngọc tô hườm tóc
Trăng ánh như vàng rắc đẫm môi.
Rờn rợn cùng mơ bờ địa phủ
Mơn man với mộng phía thiên đài.
Lô Giang hòa lệ mùa hoan lạc
Nhẹ vẳng “Ơi đò...!” một tiếng thôi.

TP Biên Hòa, 24-7-2019.
PHAN TỰ TRÍ



Bài họa:
Những điệu hò trên sông
(Ngũ độ thanh)

Triền sông vẫn đẹp gắn bên đời
Biếc thẳm trông ngần lặng lẽ trôi.
Mãi đẹp con đò mê thoảng mắt
Luôn ngời cảnh bến gợi tìm môi.
Lời ca trải nhẹ theo dòng nước
Nhạc diễu hòa êm thỏa tiếng đài.
Những điệu hò say mà hát thoải
Đôi bờ vẳng thích diễu nào thôi...

Hà Nội, 27-7-2019.
PHẠM SINH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét