Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: XỨNG DANH

Mến tặng Nhà thơ Lan Lê.




Bài xướng:
Xứng danh

Nàng thơ Đất Tổ đức khiêm nhường
Dáng điệu thanh giòn thật dễ thương.
Làn Ghẹo thậm thình em múa mẫu
Điệu Xoan đúng đẩy bạn theo rường.
Đường thi vừa xướng hòa lưng dốc
Lục bát ngọt ngâm tỏa ngát hương.
Còn nhớ Bút Tre mình vực nhé!
Xứng danh Chị Cả “Lục Cô Nương”.

TP Vũng Tàu, 27-7-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG




Bài họa 4:
Nhắn người xưa ấy...

Con gái trung du vẻ nhún nhường
Trông người nền nã lại càng thương.
Làn Xoan vũ điệu nghiêng trời đất
Câu Ghẹo lời ngâm ng cột rường.
Xướng họa thơ Đường ngon nghẻ tứ
Gieo vần lục bát dạt dào hương.
Đất Tổ danh truyền em vốn ng...
Nhắn người xưa ấy... hỏi cô nương.

Phú Thọ, 30-7-2019.
NGUYỄN ĐỨC HÂN




Bài họa 3:
Nặng tình thương

Chị Cả làng thơ khéo nhịn nhường
Nhu mì tâm sáng nặng tình thương.
Đường thi vận khó niêm vào luật
Lục bát vần xuôi giữ lấy rường.
Xướng họa vui trò thâm thúy chữ
Hòa ngâm thú diễn ngạt ngào hương.
Đôi làn Xoan Ghẹo xưa... gìn giữ 
Cầu ngọn Bút Tre... hỡi Lục Nương!

TP Vũng Tàu, 30-7-2019.
CẨM PHÚ





Bài họa 2:
Thục nữ Đất Tổ

Thục nữ quê ta học nhún nhường
Trau dồi tiết hạnh để người thương.
Làn Xoan lúc nhặt làm khuôn mẫu
Chuỗi Ghẹo hồi khoan thả cột rường.
Nhịp cánh hương chè đan mỗi nẻo
Vươn tầm bóng cọ tỏa ngàn hương.
Tình Cha nghĩa Mẹ ươm mầm sống
Diễm phúc sum vầy cả Lục Nương.

TP Việt Trì, 29-7-2019.
LÊ THỊ KIM LAN



Bài họa 1:
Bút Thi Nương

Đông Đoài mến cảm bút Thi Nương
Đoan chính kiên trinh giữ cột rường.
Lục bát giao hòa trăm bạn quý
Thơ Đường xướng họa vạn người thương.
Dưới trên toàn bích lòng khiêm tốn
Sau trước chỉn chu đức nhún nhường.
Hãnh diện cháu con miền Đất Tổ
Yêu làn Xoan Ghẹo nức quê hương.

TX Phú Mỹ, 27-7-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét