Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: NI CÔ



Bài xướng:
Ni Cô

Cổ tự chiều thu gió chuyển mùa
Tay lần tràng hạt, nhịp chày khua.
Nhành lan cõi Phật hương thơm ngát
Trái khế sân Thiền vị chát chua.
Tượng gỗ mỉm cười cùng nắng gió
Người đời lầm lũi với mây mưa.
Nghìn trùng bể khổ bao giờ cạn
Một kiếp hồng nhan gửi cửa chùa.

TP Vũng Tàu, 28-7-2019.
NGUYỄN KHẮC KHOAN




Bài họa 11:
Tiếng chuông chùa

Chiều hôm gió bỗng chuyển sang mùa...
Tủi phận thương nàng mõ nhẹ khua.
Cửa Phật nhành lan hòa sắc tím
Sân Thiền hoa khế thoảng hương chua.
Lầm rầm lốc cốc nương làn khói
Khe khẽ âm thầm lặng dưới mưa.
Giã biệt người xưa... lòng tĩnh tại
Đường quê còn vọng tiếng chuông chùa.

TP Vũng Tàu, 30-7-2019.
CẨM PHÚ




Bài họa 10:
Xuất gia

Nến thắp hương xông suốt bốn mùa
Am thiền gióng giả tiếng chuông khua.
Gieo duyên chẳng ngại thời khuya sớm
Lập hạnh khôn phiền cảnh nắng mưa.
Trí quán chơn thừa nhân vốn ngọt!
Tâm hành diệu pháp quả nào chua?
Buông tay xả sạch mùi chung đỉnh
Cắt ái ly gia náu cảnh chùa!

Sài Gòn, 29-7-2019.
THÍCH THIỆN THÔNG




Bài họa 9:
Cửa chùa

Cốc cốc... mõ kêu lúc nửa mùa
Chuông còn văng vng nhẹ nhàng khua.
Thơm nồng hoa đại, n sen trắng
Ngát dịu lan rừng, bóng khế chua.
Kẻ đến cửa thiền gieo đức thiện
Người xa cõi đục tắm trời mưa.
Tâm thành thức tỉnh thời trong trẻo
Thoát tục tùy duyên… vãng cảnh chùa...

Phú Thọ, 29-7-2019.
NGUYỄN ĐỨC HÂN




Bài họa 8:
Hồng nhan
(Tung hoành trục khoán)
“Nghìn trùng bể khổ bao giờ cạn
Một kiếp hồng nhan gửi cửa chùa.”
(Nguyễn Khắc Khoan)

Nghìn đỗi nhẩn nha ngẫm được mùa
Trùng vào duyên số cứ tranh khua.
Bể trần ghìm phận tràn sương gió
Khổ thế gông thân vưng nắng mưa.
Bao thuở nghĩa khơi lưu nỗi đắng
Giờ nhiêu tình khởi quyện niềm chua.
Cạn dòng xở đọa soi tàn úa
Một kiếp hồng nhan gửi cửa chùa!

29-7-2019.
PHÚC LŨY




Bài họa 7:
Tiếng chuông chùa

Pháp bủa trần gian tịnh khiết mùa
Chuông chiều lặng lẽ vọng êm khua.
Thơm hương hỷ xả tươi nhuần tỏa
Sắc đẹp từ bi sáng rực lùa.
Cửa đạo bình an thôi trở gió
Đường đời hạnh phúc khỏi thêm mưa.
Thanh nhàn cuộc sống hồn yên tĩnh
Đón một mùa xuân ở tận chùa.

28-7-2019.
TRẦN KHANH




Bài họa 6:
Trở trời

Bỗng chợt chiều nay trở gió mùa
Mây vờn phủ ngập tiếng đò khua.
Ngoài xa vọng vẳng chuông người gõ
Phía ngả trầm ngâm ngọn liễu lùa.
Động biển như dường vang bão tố
Rung trời lại đổ xuống dòng mưa
Tìm nơi núp tạm chờ ngưng hẳn
Bước khẽ khàng qua ẩn tại chùa...

Đà Nẵng, 28-7-2019.
NGUYỄN BÍCH YẾN




Bài họa 5:
Xa lánh cõi tục

Thu gom vàng lá đổi giao mùa
U tịch chốn thiền tiếng mõ khua.
Sân trước liễu buông nhòa gốc hạnh
Thềm sau trăng thả lạnh ao chùa.
Hồng nhan neo kiếp cầm sương gió
Bạc phận ôm đời tắm nắng mưa.
Hòe trúc nhuốm màu sồng sắc Phật
Thân trao chìm nổi nếm cay chua...

Hà Nội, 28-7-2019.
Hàn Yên Tử TRẦN ĐẠI HƯNG





Bài họa 4:
Xót xa
(Ngũ độ thanh)

Trời thu lạnh lẽo gió sang mùa 
Cổ tự hiu buồn trỗi tiếng khua.
Cõi Phật âm thầm nơi suối hát
Thiền môn lặng lẽ chốn sương lùa.
Êm đềm bữa rạng tưng bừng gió
Quạnh quẽ cơn chiều xối xả mưa.
Nhạt phấn hồng nhan dìu nỗi khổ
Trần gian một kiếp gởi thân chùa.

TP Long Khánh, 28-7-2019.
PHẠM SỸ DUYÊN



Bài họa 3:
Đường tu

Xuân, Hạ, Thu, Đông khéo nhắc mùa,
Vô thường ngọn gió nhẹ nhàng khua...
Đầu xanh giấc tỉnh mùi men đắng,
Áo gụ mong gì quả khế chua.
Chướng nghiệp quẩn quanh ngày trở giấc
Duyên thầm hạnh ngộ buổi tan mưa.
Đừng ai báng bổ người tu thiện,
Gác lại ưu tư trước cổng chùa.

TP Vũng Tàu, 28-7-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 2:
Ni Cô

Rét về Phật tự buổi giao mùa
Tràng hạt tay người lốc cốc khua.
Bất đắc nương nhờ đường cảnh giới
Phi ưng trốn tránh tiếng cay chua.
Đã qua sớm tối dầm sương khói
Lại phải tháng ngày sạm nắng mưa.
Tượng đá cũng chờ xuân chút ấm
Rét về Phật tự buổi giao mùa.

Sài Gòn, 28-7-2019.
QUẢNG HUỆ



Bài họa 1:
Bạn đi tu

Mành hiên gió động cảnh sang mùa,
Cổ tự vang dần tiếng mõ khua.
Đọt bách xanh(*) khơi màu núi thẳm,
Đài sen đất(**) nhắc vị bùn chua.
Ngàn niên Phật muốn vì nhân – đạo,
Vạn kỷ Trăng còn hãi gió – mưa.
Để sắc hồng nhan chìm thánh thiện,
Trầm ưu bỏ lại dạ vui chùa.

         (*) Bách xanh: cây pơ mu.
         (**) Sen đất: cây sen thân mộc, hương rất thơm, hay được trồng ở đền chùa.
Bình Dương, 28-7-2019.
THẾ GIA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét