Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: XIN EM ĐỪNG BUỒN



Bài xướng:
Xin em đừng buồn

Xin đừng buồn nhé hỡi người yêu
Chắc những ngày qua sáng lại chiều…
Đứng tựa ngoài hiên lòng ngóng đợi
Ngồi bên song cửa mắt trông theo.
Anh đi nơi ấy rừng mây phủ
Em ở chốn này biển gió reo.
Xa cách muôn trùng ta vẫn nhớ
Hẹn ngày gặp lại sẽ vui nhiều!

ĐĂNG CANG



Bài họa 3:
Say yêu

Mới gặp mà sao lại đắm yêu
Buồn vương trong dạ tối trưa chiều.
Đứng lên ngồi xuống chờ mong đợi
Vào ngóng ra trông dõi mắt theo.
Lãng tử ngắm nhìn sương khói phủ
Giai nhân thầm lặng sóng bờ reo.
Tin thơ nhờ gió trao niềm nhớ
Thỏa mãn tim say mộng ước nhiều.

Huế, 01-8-2019.
VĂN CHUNG



Bài họa 2:
Chờ đợi

Khắc khoải canh chầy giấc mộng yêu
Nhớ nhung da diết giữa muôn chiều.
Mịt mùng tăm cá khôn nguôi đợi
Thấp thoáng bóng cu phấp phỏng theo.
Chim nhạn đưa tin tình tuyết phủ
Cánh diều lặng gió hỏi còn reo.
Lửa lòng tưởng nguội thêm niềm nhớ
Hẳn lúc gặp nhau hứng khởi nhiều!

TP Việt Trì, 01-8-2019.
LAN LÊ



Bài họa 1:
Tình càng nồng thắm

Mong ngày gặp lại hỡi em yêu
Sum họp bên nhau mỗi sớm chiều.
Hết cảnh nao lòng thao thức đợi
Không còn nẫu ruột dập dình theo.
Niềm vui tỏa sáng chân trời mở
Hạnh phúc dâng tràn khúc nhạc reo.
Nếm trải quạnh hưu trong nỗi nhớ
Tình thêm nồng thắm thiết tha nhiều.

NGÔ THÁI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét