Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Biết rồi... khổ lắm nói mãi!



Bài xướng:
Like

Bài đăng ít phút cả ngàn lai(*)
Mới biết người ta quả lắm tài.
Đọc kỹ tự nhiên dường nhức mắt
Nghe rồi bất chợt thấy ù tai.
Như mình Hai Lúa đành im tiếng
Cỡ bạn tinh hoa cũng tắt đài?
Gặng hỏi ai người siêu quá vậy
Thôi mà... lão bối sẽ không khai!

TX Phú Mỹ, 01-8-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Giờ đã rõ

Đã biết có người lắm ảo lai(*)
Mình ngu cứ đoán họ sao tài.
Câu thơ đọc mãi đâu nào hiểu
Cú pháp nghe hoài chẳng lọt tai.
Ép tứ lung tung đòi mỹ nữ
Ghim âm vớ vẩn muốn trang đài.
Giờ đây tớ biết thường thôi nhé
Sánh được ông nì... ấy phải khai!

Ma Cao, 01-8-2019.
CHUYEN NGUYEN

(*) Lai: like.
* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét