Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Xướng họa: MỘNG...



Bài xướng:
Mộng...

Một đóa hồng nhung tuổi chớm mùa
Xuân tròn mười sáu nỗi buồn chưa.
Lén nhìn xao xuyến hình như đã...
Nén chặt tương tư cũng chẳng vừa...
Một phút xao lòng tim mở ngõ
Trọn đời dõi bóng lệ chan mưa.
Gieo chi luyến ái ôm sầu khổ
Gửi ánh trăng treo phủi mộng thừa.

HOA ĐĂNG



Bài họa:
Đẹp lắm...

Cánh hoa khoe sắc mới gieo mùa
Sưởi ánh bình minh rực rỡ chưa.
Ướm thử ong vàng say nhụy đã...
Hỏi đùa bướm trắng tỏ hương vừa...
Trinh nguyên sương ngậm dù giông tố
Lành lặn gương trong dẫu nắng mưa.
Một đóa như vầng trăng mới nhú
Tưởng miền thơ mộng phút giao thừa.

TP Vũng Tàu, 30-7-2019.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét