Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Kim Ngân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kim Ngân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Tín



Khẩu xuất chơn ngôn động thánh thần
Tam tài ấn ký lượng cân phân.
Đối nhân sau trước lòng kim thạch
Phú quý vinh hoa hưởng tại trần.

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: LẠC LÕNG



Bài xướng:
Lạc lõng

Gió vội len qua để chút tình 
Nắng choàng ôm mặt nước lung linh.
Chim kêu gọi bạn vang rừng núi 
Lá phất trêu hoa thẹn dáng hình.
Ong bướm lả lơi vờn cánh nhuỵ
Cỏ cây rực rỡ đón bình minh.

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: KHÚC TƯƠNG TƯ



Bài xướng:
Khúc tương tư

Mỗi bước vương sầu dạ nhớ ai
Bao ngày xa vắng nỗi u hoài.
Nửa đêm chờ đón màn sao rụng
Một tiếng hẹn thề nước mắt phai.
Gió cất giọng hờn rưng khúc trỗi
Người mong tóc rũ biếng trâm cài.

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Xướng họa: BIẾT…



Bài xướng:
Biết...

Hoa nở vội tàn luật chẳng qua
Bình minh ngả bóng điểm chiều tà.
Mặn nồng hương sắc bao người luyến?
Bạc bẽo tình đời mấy kẻ xa!?
Mộng thế hão huyền nên khó tưởng!
Ngẫm lòng đen trắng có chi mà...?

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Xướng họa: MỘNG...



Bài xướng:
Mộng...

Một đóa hồng nhung tuổi chớm mùa
Xuân tròn mười sáu nỗi buồn chưa.
Lén nhìn xao xuyến hình như đã...
Nén chặt tương tư cũng chẳng vừa...
Một phút xao lòng tim mở ngõ
Trọn đời dõi bóng lệ chan mưa.

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Nhẫn



Biển vẫn ngày đêm vỗ sóng rào
Mặc đời thay đổi chẳng lao xao.
Ánh trăng lơ lửng sầu thương trỗi
Cánh nhạn chơi vơi nỗi nhớ trào.
Ta muốn xua màn đêm giá lạnh
Canh tàn khai tiếng mõ thanh cao.

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: ĐỢI...



Bài xướng:
Đợi...

Nếm mật dường như nếm nỗi sầu
Ngăn dòng ngấn lệ vội tay lau.
Ai từng thề hẹn ngàn năm giữ
Kẻ vẫn chờ mong mỗi phút cầu.
Xa mặt ghi lòng không bội bạc
Đợi ngày gặp bạn mãi bền lâu.

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Trách



Trách nắng làm mây chợt ngả vàng
Trách lời hẹn ước bỗng ly tan.
Trách thuyền rẽ sóng không vương vấn
Trách biển nặng tình mãi chứa chan.
Trách phút bên nhau giờ vội vã
Trách đêm từ biệt giấc mơ màng.

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Xướng họa: HOA TRINH NỮ



Bài xướng:
Hoa trinh nữ

Đôi tám xuân tròn vẫn trắng trong
Bình minh đón nắng ửng môi hồng.
Ngại ngùng khi gió lùa hoa động
Xao xuyến mỗi chiều ngả nắng hong.
Xếp lá che mình đêm trở mộng
Khoe hương tỏa sắc tuổi chờ mong.

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Độc ẩm



Bên thềm đối ẩm một mình ta
Ngào ngạt hương sen quyện tách trà.
Cơn gió thoảng đưa mùi nguyệt quế
Giọt sương rơi đọng sắc sa la.
Chim lồng cá chậu không vương vấn
Gác ngọc lầu vàng chẳng thiết tha.

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Nắng tình



Mây ửng lưng trời nhẹ thướt tha
Lung linh giọt nắng đọng bên tà.
Bầy chim bạt gió chờn nghiêng cánh
Đôi bướm đưa tình uốn lượn hoa.
Thăm thẳm hàng cây dường trẩy hội
Rì rào dòng suối cũng say ca.

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Cõi trời yên



Lay động muôn hoa bước ngập ngừng
Cung đèo vắng lặng gió vừa ngưng.
Trập trùng thác đá khô mùa nắng
Êm ả hàng thông đỏ lá rừng.
Mong khoảng thời gian quên trở giấc
Để dòng khoảnh khắc ngại quay lưng.

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Duyên



Rực rỡ liên hoa ngũ sắc ngời
Ưu phiền rũ sạch nhẹ nhàng ơi!
Vạn nghìn chìm đắm gieo oan nghiệp
Một khắc tường tri thoát khổ đời.
Thiện nhẫn hành tròn thông giáo pháp
Từ bi vẹn giữ hiểu tâm người.

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Đường thi phố biển



Đại kỳ chào đón bạn phương xa
Hội ngộ thi nhân khắp nước nhà.
Thơ gửi ngàn lời – thơ rộn rã
Nhạc hòa muôn tiếng – nhạc ngân nga.
Vũng Tàu biển hát vang cung bậc
Kỷ Hợi xuân về vọng khúc ca.

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Cõi nguyện



Tọa chốn thiền môn ý niệm thành
Gió chiều mõ vọng tiếng ngân thanh.
Tứ linh chầu phục nghe lời sám
Bát quái ẩn tàng chuyển lộc sanh.
Nước biếc non xanh tường cõi phật
Hương nồng sắc thắm quyện mây lành.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Hoài cảm



Bình minh đón nắng lặng ngồi trông
Lướt dáng thuyền qua phút chạnh lòng.
Hẹn biển thề non giờ cách biệt
Rời cha vắng mẹ tháng chờ mong.
Sương rơi đọng lá hồn se lạnh
Trăng lặn khuất vầng gối vắng không.

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Bối rối



Phút ngỡ ngàng sao phút ngỡ ngàng
Buổi chiều sang gặp buổi chiều sang.
Lời chưa chớm mở lời chưa chớm
Ý vội vàng e ý vội vàng.
Tơ chỉ kết hòa tơ chỉ kết
Nghĩa tình mang nặng nghĩa tình mang.

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

Ráng chiều




Nhạt nắng hoàng hôn vạt nắng gầy
Ráng chiều chạm mặt giữa chiều nay.
Người chi gặp gỡ làm chi thế
Nghĩa nọ vấn vương nghĩ nọ này.
Chỉ thắm trao tình thêm thắm mặn
Duyên nồng dệt ý thật nồng say.

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: BUÔNG XẢ



Bài xướng:
Buông

Bỏ những lo toan, nhẹ việc trần
Buông dòng tục luỵ chẳng phân vân.
Thân tâm thường lạc hòa đời đạo
Thế sự ưu phiền nặng nghĩa ân.
Danh lợi che mờ chân thiện mỹ
Kệ kinh khai mở trí minh thần.

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Gương Thiền



Dạo chốn bồng lai ngắm cảnh đời
Sinh ly tử biệt lắm sầu ơi!
Định tâm lặng trí tầm chơn pháp
Khử trược lưu thanh đắc đạo trời.
Lục dục thất tình thông ý diệu
Tam huê cửu khiếu phát tâm ngời.