Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Biết. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Biết. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

Xướng họa: HIỂU BIẾT



Bài xướng:
Hiểu...

Cố hỏi trời xanh cũng vậy mà
Tình đời dẫu đẹp cũng phôi pha.
Phải chăng hờ hững phai nhung nhớ
Hay bởi âm thầm giấu xót xa.
Núi hẹn mây chờ tim thổn thức
Thuyền đi biển đợi lệ chan hòa.

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Xướng họa: BIẾT…



Bài xướng:
Biết...

Hoa nở vội tàn luật chẳng qua
Bình minh ngả bóng điểm chiều tà.
Mặn nồng hương sắc bao người luyến?
Bạc bẽo tình đời mấy kẻ xa!?
Mộng thế hão huyền nên khó tưởng!
Ngẫm lòng đen trắng có chi mà...?

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Biết...



Hoa nở vội tàn luật chẳng qua
Bình minh ngả bóng điểm chiều tà.
Mặn nồng hương sắc bao người luyến,
Bạc bẽo tình đời mấy kẻ xa?
Mộng thế hão huyền nên khó tưởng!
Ngẫm lòng đen trắng có chi mà...

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Biết...



Nguyện cầu thần thánh chẳng hề linh
Chỉ có tự ta cứu lấy mình.
Thả hứng khởi cho hồn mọc cánh
Sống chân thiện để trí khai minh.
Nên trong gia đạo đề huề nghĩa
Còn ngoại chúng sinh trọn vẹn tình.