Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn sao nỡ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sao nỡ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

Sao nỡ...



Hẹn gặp mà sao chẳng nói lời
Để tình duyên cạn nỗi chơi vơi.
Em đi bỏ lại buồn thơ mộng
Ta dõi trông theo tỏ bước đời.
Nhín áng mây bay cuồng gió núi
Thương con thuyền lạc khát dòng khơi.

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Sao nỡ…



Có phải giận hờn em bỏ đi
Hay mùa hương nhạt gió giăng gì!?
Để buồn đêm trắng tình xa cách
Còn lạnh canh chày nỗi biệt ly.
Đâu bạn đón đua từng bước sớm
Nào người mong đợi mỗi chiều khi…

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Sao nỡ...



Có phải giận hờn em bỏ đi
Hay tình hương nhạt gió giăng gì?
Để buồn đêm trắng tình xa cách
Còn lạnh canh chày nỗi biệt ly.
Đâu bạn đón đưa từng bước sớm
Nào người mong đợi mỗi chiều khi…

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: ĐỢI...



Bài xướng:
Đợi...

Nếm mật dường như nếm nỗi sầu
Ngăn dòng ngấn lệ vội tay lau.
Ai từng thề hẹn ngàn năm giữ
Kẻ vẫn chờ mong mỗi phút cầu.
Xa mặt ghi lòng không bội bạc
Đợi ngày gặp bạn mãi bền lâu.