Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: ĐỢI...



Bài xướng:
Đợi...

Nếm mật dường như nếm nỗi sầu
Ngăn dòng ngấn lệ vội tay lau.
Ai từng thề hẹn ngàn năm giữ
Kẻ vẫn chờ mong mỗi phút cầu.
Xa mặt ghi lòng không bội bạc
Đợi ngày gặp bạn mãi bền lâu.
Non mòn biển cạn tình muôn thuở
Cau quấn trầu xanh nghĩa thấm mầu.

HOA ĐĂNG




Bài họa 2:
Đợi...

Đợi bởi tùy duyên có chớ sầu
Đợi là biết chọn thả bè lau.
Đợi nên tĩnh trí suy tri túc
Đợi phải thiền tâm biết nguyện cầu.
Đợi đã phân ưu điều thiển lậu
Đợi không vô ngại lẽ chờ lâu.
Đợi đời mãn giác trong trường lạc
Hóa đá thân ta đợi phép mầu…

Hà Nội, 27-6-2019.
NGUYỄN ĐỨC THỤ



Bài họa 1:
Sao nỡ

Đêm xuân sao nỡ để trăng sầu
Lạnh lẽo mưa lòng chớ vội lau.
Ta đã cùng ai mơ mộng ngắm
Người đi với bạn trở trăn cầu.
Dẫu cho hương nhạt tình phai mãi
Cứ thế vôi nồng lá thắm lâu.
Biết biển mênh mang con sóng dữ
Ngàn năm sắc biếc chẳng thay mầu.

Vũng Tàu, 27-6-2019.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét