Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa vần OM



Bài xướng:
Vò thơ

Vò nát câu thơ ném cái tòm
Rơi vào khoảng trống tối om om.
Văn hay sao vợ không thèm ngó
Chữ giỏi mà con chẳng muốn dòm.
Bết bát phải do lười lạng lách
Bọt bèo hẳn tại biếng lom khom.
Người ta viết lách tuôn ra bạc.
Sao mỗi mình anh lại dở òm.

Phú Mỹ, 25-6-2016.
NGUYỄN HUY VỤ




Bài họa 15:
Làm thơ mắc bệnh còm

Cứ nghĩ làm thơ quẳng bút... tòm!
Ai ngờ viết mãi vẫn còn om.
Con cười khéo nhắc cha đừng
Vợ nhiếc thầm chê khỉ dòm.
Thế đó hằm hè cùng chẳng thích
Rng đây hý hoáy dám nào khom.
Bao ngày tự sướng thi cùng phú
Chả thấy mập thêm chỉ thấy còm...

Phú Thọ, 26-6-2019.
LƯƠNG THANH NHÀN




Bài họa 14:
Chơi thơ viết thơ chơi

Trống phẳng dùi xinh cứ chát tòm
Văn bài chớ để tối mù om.
Thơ đăng xả láng mong người đọc
Ảnh dán mua vui muốn bác dòm.
Thẻ nọ nhà kia không chịu cúi
Tên này hội ấy đếch cần khom.
Tiền đâu phí của mua danh hão
Mặc kệ ai kia tính dở òm…

Hà Nội, 26-6-2019.
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG




Bài họa 13:
Trân quý một hồn thơ

Thấy họ vò xong vứt đánh tòm
Ta liền vớt vội sấy rồi om.
Cho vần ấm lại bao người kết
Để tứ hồng thêm ối bạn dòm.
Hả dạ cô cười hể hả
Vui lòng cụ Bá bước khom khom.
Ô hay! Bút pháp phang tà đạo
Khiến Cẩu cùng Trư vái óm òm…!

Thái Nguyên, 25-9-2019.
HUỀ NGUYỄN




Bài họa 12:
Chả nướng

Võ dát văn ôi... ngữ ấy tòm
Không làm chả nướng cũng nồi om.
Huyền đề đốm lưỡi còn châm chước
Mõm ngắn cộc đuôi chẳng muốn dòm.
Khách đến láo liên hung hăng cắn
Trộm vào thin thít cúi lom khom.
Cho hay loại đó nên riềng mẻ
Chớ tiếc, để nuôi hóa dở òm.

Việt Trì, 25-6-2019.
HOÀNG ĐẠT




Bài họa 11:
Ném thơ

Bốn phía nhìn ra vẫn tối òm
Sự đời còn có lắm người khom...
Tiền to, oản bụt bao thằng ngắm
Túi thủng, mình ve khó kẻ dòm.
Những tưởng trời quang rằng đã hửng
Đâu ngờ canh vắng thấy còn om.
Vò thơ cả giận mang đi ném
Thi sĩ buồn ngơ chẳng tiếng... tòm!

Vũng Tàu, 25-6-2019.
NGUYỄN KHẮC KHOAN




Bài họa 10:
Trt lớt

Câu thơ vò nát thả kêu… tòm!
Động nước lay bèo tối m om.
Đối ngu trò vui con chẳng ngó
Vần êm chữ đẹp vợ không dòm.
Ngân nga luyến láy hình hom hỏm
Ngọng nghịu bổng trầm dáng khỏm khom.
Viết lách... người ta thời hốt bạc
Còn mình trợt lớt dở òm òm...

Vũng Tàu, 25-6-2019.
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ




Bài họa 9:
Vô đề

Văn nhàm, chữ nát phải cho... tòm!
Hũ nút làm gì chả tối om.
Giá sách treo hoài không kẻ hỏi
Làng thơ gửi mãi có ai dòm.
Thi nhân tự sướng đừng hay hót
Kẻ sĩ thành danh phải biết khom.
Các bậc đồ nho xưa cũng vậy
Dài lưng, nựng vợ, nổi nênh... òm!

TP Bà Rịa, 25-6-2019.
PHẠM XUÂN KHU




Bài họa 8:
Thơ ế...

Lời thơ nhẹ bỗng rớt kêu tòm
Ngữ nghĩa sao mà chợt tối om.
Mấy tháng tuyên truyền không chị đọc
Vài năm quảng cáo chẳng anh dòm.
Vun đầy chục sọt ôm đầu cúi
Góp chẵn trăm thùng xách ngực khom.
Ế ẩm phen này thôi hết sạch
Tiền nong vợ trách phải la òm...!

Biên Hòa, 25-6-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN




Bài họa 7:
Vẫn còn om

Ném tuổi xuân qua cái vũng... tòm!
Tương lai thoảng rọi vẫn còn om.
Quan trên sách v không thèm ngó
Cấp dưới vi bằng chẳng muốn dòm.
Chân đất đầu trần lưng thẳng đứng
Ô giày mũ phớt gối cong khom.
Nhân tình thế thái tâm nào phục
Mình nhớ về ôm cái vận... còm.

TP Bà Rịa, 25-6-2019.
NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO



Bài họa 6:
Sự trớ trêu thời @

Thời nay nhiều chuyện thối inh om
Chán chả buồn nghe, chẳng muốn dòm.
Nạt dưới nhiều thằng giương mắt dọa
Nịnh trên lắm đứa cúi lưng khom.
Tham lam phê phán ì xèo suốt
Nhũng nhiễu than phiền chỉ ỉ òm.
Quốc nạn đến bao giờ mới dứt?
Chắc là phải đến lúc tinh tòm!

Hà Nội, 25-6-2019.
ĐINH DIÊN KỲ MINH



Bài họa 5:
Chỉ sợ...

Chán hết vần Ồn lại thích Om
Mà sao vẫn thấy dở òm òm!
Nghe ...Ồn gần với gì gì đó...!
Nhiều kẻ tưởng là...cũng muốn dòm.
Muốn có thơ in đâu muối mặt
Việc gì đến nỗi phải lưng khom.
Đầu tiên phải hỏi tiền đâu đã
Chỉ sợ in xong lại ném tòm…!

Hà Nội, 25-6-2019.
ĐINH DUY ĐANG



Bài họa 4:
Dở òm...!

Lỡ mê cùng đắm mộng tèm tòm
Mò mẫm cả đêm giữa tối om.
Lục bát mượt mà rành thích ngó
Thi đường lắt léo lại thèm dòm.
Kiếm vần hý hoáy tay nhừ mỏi
Tìm đối mãi mê lưng cúi khom.
Treo bán khắp nơi không người hỏi
Ngồi chờ suốt buổi nỏ ai còm.

NGUYỄN MẠNH HÙNG



Bài họa 3:
Lại vần OM

Bữa này Huy Vụ đố vần Om
Quá dễ: ra sông tớ nhảy... tòm!
Lắm ả mê Tiên rình để ngó
Nhiều em thích Thú đứng mà dòm.
Mỗi lần xuống tắm đi rành thẳng
Đến lúc lên bờ phải cúi khom.
Bởi khoái nên về ta viết lại
Vài câu tuy nó dở òm òm.

VÕ HÙNG (Đắk Lắk)



Bài họa 2:
Khổ vì thơ!

Hồn thơ rỗng toác bỏ hang tòm
Lượm mãi câu từ vẫn tối om.
Lũ bạn thầm chê rồi chẳng ngó
Đàn em ngẫm chọc lại không dòm.
Năm lần vợ bảo anh đừng cố
Bảy lượt con cười bố lại khom.
Van lạy mong cầu in sách bán
Ai mua ế chỏng bạc rơi òm...

Hà Nội, 25-6-2018.
TRẦN MINH KHOA



Bài họa 1:
Trời vẫn xanh lơ

Xóa những vần thơ vụt mất tòm
Cho vào ký ức mịt mù om.
Xa rời kỷ niêm không buồn ngó
Vĩnh biệt tình yêu hết nhớ dòm.
Có phải xuân tàn mai rụng hết
Hay mùa đông lạnh nắng lơi nhom.
Vầng trăng tỏa sáng lung linh bạc
Trời vẫn xanh lơ, chẳng tối òm.

03-7-2016
PHẠM THỊ ĐÀO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: