Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Xướng họa: CHIẾN BẠI



Bài xướng:
Chiến bại

Ngồi hoài cắn bút nghĩ chưa ra
Hoa đâu cứ nở để cho già…
Bến Giác mênh mông dòng nước thẳm
Ta Bà tít tắp nẻo quan xa.
Nghe lòng khấp khởi khi dương hửng
Thấy dạ sắt se lúc ác tà.
Chạm ngưỡng lục tuần từng chiến bại
Vẫn còn sợ mãi bóng con ma.

Phú Mỹ, 26-6-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Sợ gì ma!

Thơ đầy tức bụng mới thò ra...
Gừng đó càng cay lúc đã già.
Địa ngục dễ tìm chân bước ngắn
Thiên đường khó kiếm đoạn đường xa...!
Nhấp ly trà nóng khi trời hửng
Cạn chén rượu cay lúc xế tà.
Chưa tới lục tuần chưa chiến bại
Người còn chẳng ngán... sợ gì ma!

Sóc Trăng, 26-6-2019.
PHẠM THỊ ĐÀO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét