Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: BỜ MÊ



Bài xướng:
Bờ mê

Đã mấy năm sao chửa thấy về
Chân còn lặng bước chốn bờ mê.
Quê người hám lợi rồi phai ước
Đất khách ham danh để nhạt thề.
Mấy bận sen tàn cho dạ nhói
Bao lần cúc rực khiến lòng tê.
Buồn chi con sóng loang bờ cát
Trăng vẫn chờ ai rọi não nề.

Phú Mỹ, 29-6-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 2:
Ngóng mãi

Tịnh an ngóng mãi chửa quay về
Mộng ảo làm gì mải chốn mê.
Hối hả bao ngày xa thệ ước
Trầm ngâm vạn bữa đợi câu thề.
Xuân qua xót lệ rơi tình nhói
Hạ đến nguôi lòng rạn gối tê.
Giữa bến im lìm trông bãi cát
Khuya còn tủi phận nhớ mong kề.

Yên Phong, 29-6-2019.
VŨ THỊ HỒNG (Bắc Ninh)



Bài họa 1:
Tình cũ

Đường xa cách trở bước chân về
Nỗi nhớ đem vào giấc mộng mê…
Khắc dạ lần trao lời hẹn ước
Gìn tâm bữa thốt giọng tuyên thề.
Duyên gần chẳng khiến vơi buồn bã
Phận mỏng chưa làm bớt tái tê.
Thúc giục lòng ta rồi phải quyết
Tình xưa nối lại khó không nề.

Biên Hòa, 29-6-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét