Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: TRẢI LÒNG KHEN

(Thủ vĩ liên hoàn thuận nghịch vận)



Bài xướng:
Trải lòng khen

Vuông tròn khép lại trải lòng khen
Phận đóm hoài mong kết với đèn.
Đối ngẫu non tay nhờ khách quý
Niêm vần yếu thế cậy người quen.
Lời siêu chớ nghĩ tâm cao thượng
Tứ vụng đừng chê hạnh thấp hèn.
Nối rộng tình thơ vui cuộc sống
Xin đừng kẻ vạch trắng thay đen!

Xin đừng kẻ vạch trắng thay đen
Bạn hữu sao phân phú với hèn.
Nghịch ý, ngôn từ hay hóa dở
Xuôi lòng, bút pháp lạ thành quen.
Khoe tài chẳng rạng đường cơm áo
Mở lượng nào phai buổi sách đèn.
Cõi tạm thênh thang hòa nhịp bước
Vuông tròn khép lại trải lòng khen.

SẮC TỨ MINH THIỆN



Bài họa 2:
Rõ trắng đen

Tốt xấu ai người chả thích khen
Trăng tuy cuối tháng vẫn hơn đèn.
Nhờ anh trợ giúp đôi bài “lạ”
Gửi chú xem dùm mấy cậu quen.
Chữ đẹp đừng coi thy dạy giỏi
Văn chua chớ nghĩ tớ chơi hèn.
Mênh mông bể học đâu là bến
Rọc phách truy bài rõ trắng đen.

Rọc phách truy bài rõ trắng đen
Tìm ra cháu, chắt kẻ sang, hèn,
Dăm thằng kiến thức xem chừng lạ
Mấy tỷ phong bì chắc đã quen.
Khó thoát, lưới trời xanh mắt ếch
Nào qua, tiếng bạn tối thui đèn.
Trên đời vạn sự tùy duyên khởi
Tốt xấu ai người chả thích khen.

TP Bà Rịa, 28-6-2019.
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 1:
Trải lòng khen

Dẫu chửa tròn “niêm” hãy cứ khen
Cảnh khuya trăng khuyết vẫn hơn đèn.
Thói đời dìm ém thường luôn khó
Kẻ trí phớt lờ mãi sẽ quen.
Nào phải dăm bài nên dối trá
Dễ đâu đôi chữ khỏi ươn hèn.
Cái tâm hiếu học luôn cầu thị
Có bận chi lời luận trắng đen.

Có bận chi lời luận trắng đen
Khó nghèo không để trí tâm hèn.
Xướng câu trân trọng vun tình mới
Hòa tiếng chân thành tạo nghĩa quen.
Dễ biết bao năm còn giữ lửa
Mà xem mấy độ sẽ lên đèn!
Sống không hổ thẹn cùng trời đất
Dẫu chửa tròn “niêm” hãy cứ khen.

Sài Gòn, 19-6-2019.
QUẢNG HUỆ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét