Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: VẦN HIỂM!



Bài xướng:
Vần hiểm!

Mực đẫm đèn xao chữ phập phềnh
Vò đầu cắn bút ngẫm buồn tênh.
Từ chương nửa muỗng trôi lơ lng
Ngữ pháp ba trinh nổi bập bềnh.
Vượt suối tìm văn, văn lỏng chng
Băng ngàn kiếm ý, ý lênh đênh.
Thi đàn xướng họa xưa nay vẫn...
Trói buộc người thơ trượt ngã kềnh!

SẮC TỨ MINH THIỆN




Bài họa 7:
Vần khó

Vần khó gieo chi, chữ ngã phềnh
Gặp người cứng cựa nhẹ như tênh.
Nghĩa không trụ được nằm lưng lửng
Ý cứ đi hoang lạc nổi bềnh.
Cái khó của người đi đít chỏng
Cái hay do cậu khoái vần đênh.
Bởi mê bài xướng nên tìm vận
Bám chặt lơ mơ trượt té kềnh!?

Sóc Trăng, 27-6-2019.
PHẠM THỊ ĐÀO




Bài họa 6:
Lỡ bút

Nước ao ba ngụm bụng trương phềnh
Chữ mới đôi hàng dạ chán tênh.
Mấy vận Đường thi còn lấp lửng
Vài câu Lục bát đã toan bềnh.
Lời hay chả biết lời chơ chỏng
Ý đẹp không tường ý bấp bênh.
Thơ phú thói lề kim cổ vẫn...
Sái văn, lỡ bút... trượt chân kềnh...

Hà Nội, 27-6-2019.
NGUYỄN NGỌC GIAO




Bài họa 5:
Buông thả

Bồ chữ ai kia thả nổi phềnh
Giữa dòng nước chảy cuốn tòng tênh.
Bút nghiên lỏng chỏng, sấp phờ... phạc
Giấy mực nhàu nhe, ngửa bội... bềnh.
Thi phẩm gột lau, lau sạch vết
Ngữ từ mài rửa, rửa lòi đênh.
Thế nhân nào có hay chăng tá?
Nghiệp trói buông rồi... giấc ngủ kềnh!

Hà Nội, 27-6-2019.
Hàn Yên Tử TRẦN ĐẠI HƯNG





Bài họa 4:
Kềnh…!

Thơ ngâm chẳng bán chắc trương phềnh
Xướng họa vui đời mãi nhẹ tênh.
Mài chữ bao ngày danh chửa nổi
Bao em mấy bận ái chưa bềnh.
Bi bô tiếng mán cay mồm ngọng
Bập bõm câu mường nhọc chữ “đênh”.
Trước chẳng... thì sau đừng quá cố
“Lều” ông đã rệu... tất nhiên kềnh...!

Nam Định, 27-6-2019.
TÚ BÁNH CHÈ



Bài họa 3:
Tử vận

Tử vận ăn vô bụng trướng phềnh
Nhờ thầy Qủy Cốc nhẹ bằng tênh.
Bao phen sóng gió không cam ngủm
Mấy bận bão giông há chịu bềnh.
Trước đã éo le vì chữ chỏng
Sau còn làm khó cái vần đênh.
Đã toan không họa nhưng rồi lại…
Uống cả ngàn ly vẫn chẳng kềnh.

Phú Mỹ, 27-6-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 2:
Vần hiểm!

Thơ đâu giống củi nổi trương phềnh
Tích đủ đôi bồ quảy nhẹ tênh.
Chiếu luật tám câu còn bập bõm
So niêm bảy chữ vẫn bồng bềnh.
Người cao trí huệ “xao”(*) câu Luận
Kẻ thấp văn từ “tử vận” Đênh.
Mấy bạn thi tài vui họa bút
Ngờ đâu đuối sức cũng lăn kềnh.

(*) “Thôi xao là điển c văn chương của Giả Đảo (đời nhà Đường Trung Quốc), đã trở thành một thành ngữ trong làng chơi thơ xưa nay. Ý nói: Cần phải cân nhắc chọn từ cho kỹ, tức là phảithôi xao thật kỹ...
TP Bà Rịa, 26-6-2019.
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 1:
Vần hiểm!

Mới toanh từ ngữ cắt tùng phềnh
Thầy xướng tứ giàu thấy nhẹ tênh.
Chữ nghĩa tình tiền trôi tản mạn
Văn chương áo mũ dạt lềnh bềnh.
Ngôn phong lấp lửng ngôn vô đối
Kiến thức lừng khừng kiến vị đênh.
Ơi hỡi Luật Đường... như cái rọ!
Cổ kim lắm cuộc ngã lăn kềnh.

Sài Gòn, 25-6-2019.
QUẢNG HUỆ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét