Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Sắc Tứ Minh Thiện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sắc Tứ Minh Thiện. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: NGUYỆN...

 

Bài xướng:

Cùng tôi...

 

Thân tằm trót đã... gắng buông tơ

Nhắn bạn gần xa chớ hng hờ...

Hãy sớm cùng tôi đồng niệm Phật

Liên đài thượng phẩm thỏa niềm mơ!

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: NGUỒN HẠNH PHÚC

 

Bài xướng:

Nguồn hạnh phúc

 

Đôi vần mỗi sáng gửi thăm nhau

Nhắc bạn gần xa hướng đạo mầu

Sống đúng tinh thần Chân Thiện Mỹ

Cho nguồn hạnh phúc mãi bền lâu...!

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: NHIỆM MẦU

 

Bài xướng:

Nhiệm mầu

 

Tháng lại ngày qua bạc mái đầu

Như thuyền lạc bến biết tìm đâu.

Quay về tự tánh quy y Phật

Nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm mầu!

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: CHỜ...

 

Bài xướng:

Chẳng đợi chờ

 

Vẫn biết thời gian chẳng đợi chờ

Đêm về niệm Phật sáng làm thơ.

Đem nguồn pháp lạc cùng san sẻ

Vững lái thuyền tâm sớm cập bờ!

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: TỰ TÌNH

 

Bài xướng:

Tự tình

 

Vẫn nhích lên dần đỉnh bách niên

Lần theo gót Phật kết duyên thiền.

Tài sơ tiến thoái qua bao cuộc

Đức bạc thăng trầm đã mấy phiên.

Chẳng quý phường gian dù lắm của

Hằng yêu kẻ sỹ dẫu khan tiền.

Điều tâm vượt khỏi vòng danh lợi

Để sớm đi vào cõi tịnh nhiên...!

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: CHÀO NGÀY MỚI

 

Bài xướng:

Chào ngày mới

 

Dệt mấy vần thơ chúc mỗi ngày

Trao từng ý đẹp, những lời hay

Cầu mong đại dịch mau tan biến

Hạnh phúc reo vui suốt tháng ngày!

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2020

Chùm xướng họa: THƠ...

 

Bài xướng:

Thơ chùa

 

Thơ chùa chiết xuất rặt mùi chao

Tứ vụng lời thô... ngẫm thế nào!?

Chấp bút, thầm mơ hồn bút lộng

Khơi lòng, khẽ ước tiếng lòng xao.

Vay trang mộng, dệt vần tha thiết

Cậy nốt duyên, ru khúc ngọt ngào.

Vẫn muốn giao lưu cùng bạn hữu

Chương từ lạc cách biết làm sao?!

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: CHÀO NGÀY MỚI

(Ngũ ngôn Thi pháp Kệ)



Bài xướng:
Chào ngày mới

Sáng ngày chẳng có thơ
Cảm thấy buồn bâng quơ.
Nghiên bút nằm trăn trở
Tâm hồn luống ngẩn ngơ!

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Nỗi xưa...



Chừng nghe kỷ niệm chảy quanh hồn
Xót mảnh xuân tình đã vội chôn.
Chiếu cỏ hoài vương mùi phấn vãi
Thềm trăng mãi đọng bước chân dồn.
Chênh cung ái, võ vàng canh mộng
Lệch nốt đời, phờ phạc nụ hôn.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: CHÚC TUỔI THẦY



Bài xướng:
Tự chúc

Tự chúc sanh thần sáu tám xuân
Lời kinh nhịp mõ dưỡng tâm thuần.
Mồi danh lợi, chẳng xao tàng thức
Chén tạc thù, nào lụy huyễn thân.
Mạch bút hòa duyên, duyên thắm đượm
Bài thơ tải đạo, đạo tươi nhuần.

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Xuân hoan hỷ

(Thủ nhất thanh)



Xuân vương cánh thiệp khẻ trao lời
Xuân chúc muôn nhà tết thảnh thơi.
Xuân nối tình thương cùng góc bể
Xuân đan hạnh phúc khắp chân trời.
Xuân thầm thỉ dạo cung tình đắm
Xuân lẳng lơ dìu mạch bút khơi.

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Dặn lòng



Ta về quẳng sạch gánh sầu bi
Dẫu có đa đoan chẳng ích gì...
Ngưỡng cửa an nhiên dời gót đến
Con đường nhiệt não phủi chân đi.
Ngôi Tam Bảo, trọn đời quy kính
Hạnh Tứ Ân, muôn kiếp phụng trì.

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Tình thu

(Bát láy)



Vạt nắng chiều loang cảnh nhạt nhòa
Trông về cố quận mịt mù xa.
Đường xưa mãi vọng lời tha thiết
Gác lạnh hoài vương dáng mặn mà.
Mỏi bước chân đời ngơ ngẩn dạo
Say miền đất tịnh khẽ khàng qua.

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: QUY TÂM



Bài xướng:
Quy tâm

Thôi về nương náu góc thanh am
Há phải trầm luân một kiếp phàm.
Mượn bóng già lam trì nhẫn nhục
Nhờ chuông Diệu Đế, giải si tham.
Thân không chẳng thú gì danh lợi
Áo mộc, dần quen với nhựa chàm.

Đành sao?!

(Vấn nghi)



Ướm hỏi người thơ ước nguyện gì?
Sao đành gác bút lãng Đường thi?
Phong yêu đã thục can chi phải?
Chánh nữu chưa quên há bởi vì?
Mấy lượt tình ươm dìu mộng đến?
Bao chiều mộng dệt cưng tình đi?

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Đua đòi!



Bình đầu, Chánh nữu tớ mù tênh
Tựa chiếc thuyền con cứ bập bềnh.
Vụng ý nghe từ chương lỏng chng
Thưa lời cảm nhạc điệu chênh vênh.
Sa dòng Hạc tất thơ chìm nghỉm
Vấp cội Phong yêu bút ngã kềnh.

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: TRẢI LÒNG KHEN

(Thủ vĩ liên hoàn thuận nghịch vận)



Bài xướng:
Trải lòng khen

Vuông tròn khép lại trải lòng khen
Phận đóm hoài mong kết với đèn.
Đối ngẫu non tay nhờ khách quý
Niêm vần yếu thế cậy người quen.
Lời siêu chớ nghĩ tâm cao thượng
Tứ vụng đừng chê hạnh thấp hèn.