Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: NGUYỆN...

 

Bài xướng:

Cùng tôi...

 

Thân tằm trót đã... gắng buông tơ

Nhắn bạn gần xa chớ hng hờ...

Hãy sớm cùng tôi đồng niệm Phật

Liên đài thượng phẩm thỏa niềm mơ!

Diên Khánh, 04-9-2021.

SẮC TỨ MINH THIỆN

 

 

Bài họa 7:

Sửa...

 

Hãy đến thiền đường giữ mối tơ

Thường xuyên luyện tập chớ ơ hờ.

Làm điều hiếu nghĩa gieo mầm thiện

Sửa chuyện sai lầm nếu nhỡ mơ...

Tánh Linh, 05-9-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 6:

Cùng thi sỹ

 

Tà huy rạng rỡ vén màng tơ

Sưởi ấm muôn nơi khép hững hờ

Xót kẻ thềm mong thờ thẫn mộng

Thương người ngõ tủi lỡ làng mơ.

Đà Nẵng, 05-9-2021.

NGUYỄN VÂN PHONG

 

 

Bài họa 5:

Mong thấu hiểu

 

Thấy chốn đào hoa cứ tưởng tơ

Nào ai ngưỡng mộ chỉ xem hờ...

Thuận duyên thì đã ưng lời ngỏ

Biết vậy nhưng lòng vẫn ước mơ.

Yên Bái, 04-9-2021.

NGUYỄN SỸ ĐÀO

 

 

Bài họa 4:

Ngẫm...

 

Sưởi ấm bên đời những luống tơ

Đừng nên phó mặc kiểu buông hờ.

Sẻ san một miếng qua ngày khốn

Mơ giũa tâm lành hãy ráng mơ.

Đắk Lắk, 04-9-2021.

HUỲNH HOA

 

 

Bài họa 3:

Soi đường

 

Dịch giã vô thường thoảng rối

Nhất tâm cùng niệm một câu hờ...

Tham thiền tĩnh tại thân thường th

Bến Giác soi đường quyện giấc mơ!

Vũng Tàu, 04-9-2021.

NHẬT MINH

 

 

Bài họa 2:

Dõi bóng

 

Cung tinh lệch phím đứt đường tơ

Khắc khoải phòng đơn dỗ giấc hờ.

Nguyệt Lão đành sao buông chỉ thắm

Canh trường dõi bóng thả hồn mơ!

Diên Khánh, 04-9-2021.

SẮC TỨ MINH THIỆN

 

 

Bài họa 1:

Lạc cảnh

 

Hào quang Phật tỏa ánh vàng tơ

Bấm hạt tràng xin cúi nguyện hờ...

Thượng Phúc không hề mong ước được

Sanh về Lạc cảnh vẫn hoài mơ!

Hội An, 04-9-2021.

AT THAI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: