Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: THAO THIẾT LẮM

 

Bài xướng:

Thao thiết lắm

 

Lâu rồi chẳng được ghé thăm nhau

Biết tỏ cùng ai hỡi Vũng Tàu...?

Đất đỏ trung cường lưu vạn đại

Quê lành hiếu nghĩa để ngàn sau.

Làm ăn mỗi lúc tiền dư dả

Chống nhiễm từng hôm dịch yếu xàu.

Nhớ đã vo tròn thao thiết lắm

Mong ngày tái ngộ sớm hoàn mau!

Phú Yên, 29-8-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 4:

Thao thiết lắm

 

Qua cầu sóng điện hỏi thăm nhau

Chúc bạn đừng vương nạn Cúm Tàu.

Nhớ đã tạc thù từ buổi trước

Mong rằng xướng họa hẹn ngày sau.

Đang thời khốn đốn, thơ hoen nẫu

Giữa lúc tang thương dạ héo xàu.

Thực hiện “Năm K” phòng tránh nhiễm

Yên bình hy vọng vãn hồi mau...

Sài Gòn, 29-8-2021.

THANH NHÃ

 

 

Bài họa 3:

Mong

 

Chưa hề gặp gỡ cũng chờ nhau

Hết dịch... a-lê... chớ lỡ tàu.

Viếng bạn chung trà trao ý trước

Thăm nhà chén rượu tỏ lời sau.

Tuy Hòa chốn ấy tình không nhạt

Bình Định nơi đây nghĩa chẳng xàu.

Kết nối tình thơ vui xướng họa

Mong ngày hội ngộ đến mau mau.

Quy Nhơn, 29-8-2021.

XUÂN HƯNG

 

 

Bài họa 2:

Thao thiết lắm

 

Hai năm cách biệt nhớ về nhau

Đại dịch đành cam lỡ chuyến tàu.

Nghĩa bạn mặn nồng từ thuở trước

Duyên thơ thắm thiết đến ngàn sau?

Xa miền dĩ vãng tình phai nhạt

Vắng bóng tri âm lá úa xàu...

Thổn thức đêm trường lòng quặn thắt

Mong sao hiểm họa lụi tàn mau.

Bình Định, 29-8-2021.

HỒ ĐẮC VINH

 

 

Bài họa 1:

Sớm đợi chiều trông

 

Hết dịch mình về... lại ghé nhau

Cùng anh luận chữ hỏi câu “xàu”.?

Tuy Hòa bạn vẫn bình an chứ?

Tháp Nhạn thơ còn nhuận tứ sau.

Bữa nọ thanh thơi mà chẳng đến

Bây chừ giãn cách vội chuồn mau.

Biết rằng thao thiết người quê Nẫu

Sớm đợi chiều trông bến Vũng Tàu!

Vũng Tàu, 29-8-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét