Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: CHƠI THƠ

 

Bài xướng:

Diệu vợi

 

Thơ Đường diệu vợi kén người chơi

Đã thấy khối nàng bảo dở hơi...

Trọc phú hay chi câu tuyết nguyệt

Thịt xôi sao cảm chữ mây trời.

Ngọt bùi mới nhấp đà nghe cạn

Cay đắng chiêu hoài chẳng thấy vơi.

Thượng đế thích trêu người cõi tục

Ly sầu ai chuốc cố nhân ơi...!

TX Phú Mỹ, 03-9-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 8:

Vui với thơ Đường

 

Thơ Đường học hỏi cũng là chơi

Giãi chút tâm tình để xả hơi...

Biển chữ mênh mông hồn Tổ quốc

Rừng văn bát ngát cảnh mây trời.

Trau lời hiếu thảo còn sâu thẳm

Vẹn nghĩa ân tình chẳng nhạt vơi

Theo bạn yêu thầy thêm kính trọng

Cho lòng thanh thản đấy người ơi!

Vũng Tàu, 07-9-2021.

NGUYỄN KHOAN

 

 

Bài họa 7:

Độc ẩm

 

Độc ẩm hương trà vẽ bút chơi

Trong lành ý niệm ấm làn hơi.

Dìu tay phím họa vườn hoa cỏ

Thả giấc tình theo ngọn gió trời.

Nửa khúc tơ đàn cung bổng nhặt

Một bình tửu mộng chén đầy vơi.

Nào đong đếm chuyện đời hay dở

Nhẹ gót tang bồng lữ khách ơi...!

07-9-2021.

NGUYỆT LÊ

 

 

Bài họa 6:

Giọt ân tình

 

Cảm nhận thi Đường chẳng dễ chơi

Khơi lòng nắng nỏ để tròn hơi...

Nhìn qua biển chữ mênh mông đất

Ngó lại rừng văn tít tắp trời.

Một bữa khoan... còn kho dở khẳm

Muôn ngày nhặt... vẫn túi hay vơi.

Rằng mong lượng cả niềm thân ái

Thấu giọt ân tình... tri kỷ ơi...!

Phú Yên, 07-9-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 5:

Thú tiêu sầu

 

Mê mẩn thi Đường dẫu khó chơi

Yêu nàng theo đuổi đến tàn hơi.

Thơ ngâm rượu rót ru cùng nguyệt

Ngọc nhả châu gieo mộng với trời.

Học hỏi niêm vần câu chẳng cạn

Tìm tòi cấu tứ ý không vơi...

Chân tu há chẳng mong hoàn tục

Kỳ thú tiêu sầu vạn cổ ơi...!

Cẩm Khê, 06-9-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 4:

Thú làm thơ

 

Giãi tỏ can trường lại viết chơi

Sá gì đàm tiếu chuyện hoài hơi.

Lòng quê những gửi lời non nước

Nghĩa cũ còn yêu đạo đất trời.

Thế sự từng qua lần biến đổi

Nhân tình vẫn đó cuộc đầy vơi.

Thanh nhàn, cao thấp tùy thiên hạ

Ta hiểu cùng ta đấy bạn ơi...!

Vũng Tàu, 05-9-2021.

NGUYỄN KHOAN

 

 

Bài họa 3:

Lỗi bệnh xem thường...

(Điệp từ)

 

Khoái họa thơ Đường bậu ghé chơi

Hòa vần thất luật xướng đâm hơi...

Nghe chừng sức cạn mê giường chiếu

Chẳng được nàng thương rủa đất trời.

Thất luật... khơi dòng, dòng đã mở

Hòa vần... luận tứ, tứ chưa vơi.

Thầm mê họa xướng mình đang học

Lỗi bệnh xem thường... các bạn ơi...!

Vũng Tàu, 04-9-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 2:

Khiêm tốn nhé người ơi

 

Nói thật thơ Đường chẳng dễ chơi

Yêu rồi... cố học tiếc gì hơi...

Kìa ông bắt bẻ giun chui đất

Đó bác khoe khoang cóc gọi trời.

Phán bậy gang mồm không sợ méo

Chê liều vạch mép chẳng lo vơi.

Đừng mang mấy chữ lòe thiên hạ

Hãy trọng tâm người nhé bạn ơi...

Hà Nội, 03-9-2021.

DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG

 

 

Bài họa 1:

Thơ của Bờm

 

Có lắm thằng mù cũng muốn chơi

Nhưng rồi rặn mãi nỏ ra hơi.

Cao lầu nhọn mỏ chê rầy đất

Đáy giếng trề môi chửi nhiếc trời.

Nọ luật không rành câu lủng củng

Này vần chẳng tỏ tứ chơi vơi.

Tràng giang đại hải thơ con cóc

Thể hiện rằng ta hạng bố đời.

Buôn Ma Thuột, 03-9-2021.

VÕ HÙNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: