Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: ĐỢI NHỚ...

 

Bài xướng:

Đợi nhớ...

 

Bãi biển chiều nay có dáng em

Chờ ai chung bước sánh vai mềm.

Xem con sóng vỗ say bờ mộng

Trông ngọn gió về gợn bến êm.

Lòng cứ băn khoăn còn lẻ bóng

Tâm đang chếnh choáng tựa bên thềm.

Trái tim ấp ủ cùng chung nhịp

Đợi nhớ len vào giấc ngủ đêm.

Vũng Tàu, 25-8-2021.

HOÀNG YẾN

 

 

Bài họa 2:

Biển chiều

 

Biển chiều khắc đậm bóng hình em

Mây đượm xanh trong nhuốm tóc mềm.

Mắt biếc mi se dào má thắm

Gót sen cát mịn lướt bờ êm.

Đang say chim hót xuôi chiều gió

Còn ngắm thông reo rủ bước thềm.

Bức họa làm ta bừng nét bút

Hoàng hôn vội thế sợ gì đêm.

Vũng Tàu, 30-8-2021.

DUY TIẾN

 

 

Bài họa 1:

Nhớ bao đêm

 

Trời thu xanh biếc ngắm nhìn em

Gió thổi vờn bay mái tóc mềm.

Hoa thắm nhuộm màu chờ nắng ấm

Lá tươi khoe sắc đợi mưa êm.

Ngẩn ngơ bóng Điệp trên trên gác

Vương vấn hình Mai dưới dưới thềm.

Thổn thức niềm mơ, mơ ước mộng

Âm thầm nỗi nhớ, nhớ bao đêm.

TX Phúc Yên, 29-8-2021.

NGÔ CHÍ TUYỂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét