Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: BƯỚC THẢNH THƠI

  

Bài xướng:

Bước thảnh thơi

 

Chủ quán cơm chay đã... “nghỉ ngơi

Nghĩa ân Bồ Tát... niệm dâng đời.(*)

Tấm lòng cao thượng vừa khơi phát

Căn bệnh hiểm nghèo vội nhiễm phơi.

Xót cảnh... con côi... cùng dập dịch

Thương tâm... mẹ yếu... cũng về trời.

Việc làm thiện nguyện ngời hương sắc

Nhân ái cộng đồng... bước thảnh thơi.

(*) Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chia buồn đến gia đình chủ quán cơm chay thiện nguyện Cường Béo (Quận 1, TP. HCM), sau khi biết tin anh Cường qua đời vì nhiễm COVID-19. Anh Cường bị nhiễm COVID-19 sau 2 tháng thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người nghèo.

Vũng Tàu, 29-8-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 3:

Về miền cực lạc

 

Quốc Cường cơm quán đã thầm ngơi

Tình nguyện xả thân đặng giúp đời...

Cứ tưởng trao tình thêm miễn dịch

Đâu ngờ dính bệnh nhiễm cùng phơi.

Chăm lo... chẳng hận đường duyên kiếp

Cứu chữa.... không may phận số trời.

Siêu thoát chỉ mong chàng sớm được

Về miền cực lạc sống thanh thơi...

TP Dĩ An, 30-8-2021.

HÀ DUY CHẤT

 

 

Bài họa 2:

Trái tim không ngừng đập

 

Tất bật đêm ngày chẳng dám ngơi

Hy sinh tiền của hiến cho đời...

Cưu mang kẻ khó thân nào quản

Giúp đỡ người nghèo dạ hẳn phơi.

Một tấm gương soi ngời khí phách

Trái tim ngưỡng mộ thấu duyên trời.

Người trần mắt thịt tâm Bồ Tát

Để lại ân tình... chết thảnh thơi.

Sài Gòn, 30-8-2021.

PHAN ĐỨC

 

 

Bài họa 1:

Lại nhàn thơi

 

Ngày nào sống khỏe chng thèm ngơi

Vẫn nguyện đem công sức giúp đời.

Danh tiếng không cần người khen tặng

Tấm lòng mãi nguyện bạn cùng phơi.

Nào ngờ bội nhiễm chàng vương dịch

Cám cảnh ly tan chuyện động trời.

Khấn bái tuần hương... về với Phật

Đẩy lùi dịch giã lại nhàn thơi.

Tiền Giang, 29-8-2021.

TRẦN VĂN THANH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét