Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: GIAO LƯU

 

Bài xướng:

Rượu rót thơ đề uống xả thân

(Riêng tặng Nhật Minh, Vũng Tàu)

 

Phú Mỹ – Vũng Tàu một bước chân

Nhớ chi mà nhớ chẳng cho gần...!?

Hương gieo t Ngọc thầm lưu luyến

Tiếng vọng thơ Đường gợi ái ân.

Tương ngộ sẻ chia lời chánh trực

Hàn huyên soi sáng chữ nương vần.

Gió đưa chiều ám xua n dịch

Rượu rót thơ đề uống xả thân...!

TX Phú Mỹ, 04-9-2021.

LÊ GIAO VĂN

 

 

Bài họa 4:

Tâm lành

 

Bạn quý thiền đường gi nhịp chân

Thường xuyên đáo ngộ i thêm gần.

Tăng cường sức khỏe chăm rèn sức

Tích góp ân lành nguyện báo ân.

Phật pháp tinh thông ngời vạn chữ

Luân xa kết nối rạng muôn vần.

Tâm lành trí tịnh khơi mầm sống

Tĩnh tọa an nh dưỡng lấy thân.

Tánh Linh, 06-9-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 3:

Hẹn buổi yên hòa

 

Nghe lòng chạnh cảm mối tình chân

Dịch giã còn đương phải hoãn gần.

Tri kỷ một đời vương nặng nghĩa

Nhân hiền trọn kiếp khắc thâm ân.

Rượu ngon vắng bạn mời đôi chén

Thơ quý không ai luận mấy vần...

Hẹn buổi yên hòa quay trở lại

Ly mừng thù tạc... hết cô thân!

Phú Yên, 05-9-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 2:

Thành tâm

 

Bạn bè yêu quý bởi lòng chân

Xa mấy thành tâm cũng trở gần.

Hoạn nạn chẳng buông tròn vạn nghĩa

Khó khăn nào bỏ trọn ngàn ân.

Kết giao sánh nhịp thơm từng ý

Tri kỷ kề vai hiểu mỗi vần.

Hết dịch trùng phùng vui đối ẩm

Cữ thiền soi giác nguyện bình thân.

Sài Gòn, 05-9-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 1:

Rượu bỏ ngồi chơi chuyện cũng gần...

(Cảm ơn bác Lê Giao Văn, TX Phú Mỹ)

 

Rạch Dừa tu luyện ngón Thiền Chân

Rượu bỏ ngồi chơi chuyện cũng gần...

t Ngọc còn lưu tình lắng đọng

Thơ Đường khắc họa nghĩa thâm ân.

Kèo Danh bẫy Lợi lùa theo gió

Nẻo Thiện tùy Duyên gilại vần.

Giãn cách yên rồi thương kết lại...

Tâm lành xả nghiệp nối tình thân...!

Vũng Tàu, 04-9-2021.

NHẬT MINH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: