Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: ANH CÓ BUỒN KHÔNG?

 

Bài xướng:

Anh có buồn không?

 

Anh có buồn không mỗi bước chiều

Là bao lạnh lẽo nỗi cô liêu...

Đường khuya nhớ bn người thêm quý

Ngõ vắng in hình bóng mến yêu.

Lặng lẽ đi về bên bến vắng

Xốn xang đứng đợi cạnh bờ xiêu.

Mai này gặp lại vui chan chứa

Ngọn gió ân tình dập hắt hiu...

Vũng Tàu, 31-8-2021.

HOÀNG YẾN

 

 

Bài họa 2:

Thu heo may

 

Thu về se lạnh lúc sang chiều

Anh đợi chờ em dạ chẳng xiêu.

Hẹn biển cùng ai lưu luyến mến

Thề non với bạn vấn vương yêu.

Ngẩn ngơ nỗi nhớ miền xa vắng

Man mác niềm thương chốn tịch liêu.

Xao xuyến hồn mơ về bến mộng

Sương rơi hòa quyện khói lam chiều.

TX Phúc Yên, 01-9-2021.

NGÔ CHÍ TUYỂN

 

 

Bài họa 1:

Buồn nhớ

 

Anh buồn thăm thẳm ngó sang chiều

Rồi đón hoàng hôn cảnh tịch liêu.

Ứa lệ xót lòng đành gói mộng

Tràn cơn đau nỗi phải xa yêu.

Những toan gác bút không màng nữa

Rồi ti chung tình chẳng ngại xiêu.

Bến nhớ làm ta mong mỗi sớm

Đời xuân có hạn nỡ đìu hiu...

Vũng Tàu, 01-9-2021.

DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: