Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

Tự xưng danh

 

Bút hiệu vần Hàn chữ Nhuệ Cương

Sông Thao Đất Tổ vốn kiên cường.

Quê Bầm tuổi trẻ khoanh làng xóm

Đất Vũng hưu nhàn khoái luật chương.

Mới tập mần thơ dường chẳng lớp

Còn đang học đối chửa qua trường.

Thầm mong bạn hữu nêu vần xướng

Góp họa cùng vui những tứ Đường.

 

Cùng vui xướng họa áng t Đường

Góp bút khuyên đùa lão Nhuệ Cương.

Một khắc thiền... cho người bớt nhược

Vài chiêu luyện... để sức thêm cường.

Niêm vần học tới ngoài cung bậc

Đối ngẫu ngâm hoài trật lớp chương.

Bạn hữu còn thương. Ừ... Vẽ chuyện

Nhàn hưu chuyển ý tịnh canh trường...

 

Bạn hữu đồng môn quạnh lớp trường

Thư nhàn ngẫm ngợi thử vài chương...

Vô thường ngó Lợi qua chùa Khánh

Hữu ý tầm Danh thoảng chữ Cường.

Quê hắn... rằng đây: Làng Chế Nhuệ

Quãng nhà... vẫn đấy: Xã Tình Cương.

Vũng Tàu thi họa... người xưa... vẫn...

Thắm đượm tình yêu áng luật Đường.

  

Từ xưa hắn vẫn khoái thơ Đường

Cẩm Phú... hay là gã Nhuệ Cương.

Đất Tổ quê nhà... thương bạn hữu

Dòng Thao bến cũ... chạnh ngôi trường.

Đùa vui... Cử Chế vừa khơi phận

Nỏ giỡn... Rư Mìng(*) đủ phác chương.

Tập tễnh tu thiền thêm thức tỉnh

Tâm trong tếu táo tật thua thường...

 

Quán vô thường vẫn biết vô thường

Gã Nhuệ Cương chính hắn Nhuệ Cương.

Ngược phố Rạch Dừa còn ngược phố...

Lưu trường Suối Gấm vẫn lưu trường.

Trui rèn pháp thiện chuyên rèn pháp

Ráng luyện chương đời học luyện chương...

Tánh Nhẫn thầm gieo hoài tánh Nhẫn

Khoái thơ Đường xướng họa thơ Đường.

 

(*) 阮日明 Roăn Rư Mìng.

Vũng Tàu, 30-8-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Những bài cảm của bạn thơ xa gần:

  

 

Bài 5:

Trùng danh

 

Danh trùng Hy Nhuệ... đẹp song Cương

Tổ núi Hùng xưa trí dũng cường...

Phú Thọ nơi đây ngời sách sử

Vũng Tàu chốn ấy rạng văn chương.

Tìm khơi vần tứ không bài vở

Tham khảo luật niêm chẳng lớp trường.

Bằng hữu tâm giao cùng học hỏi

Đổi trao xướng họa tứ thơ Đường.

TP Phúc Yên, 03-9-2021.

NGÔ CHÍ TUYỂN

 


Bài 4:

Gương soi

 

Tự xưng – Thi hữu thật khiêm nhường

Chẳng lớp trường sao giỏi luật Đường.

Xướng họa luận bình câu mật thiết

Bạn bầu ngưỡng mộ lão Hàn Cương...

Hà Nội, 02-9-2021.

NGUYỄN VĂN TƯ

 


Bài 3:

Vô đề

 

Thơ Nhuệ Hàn viết thật hay

Luật niêm câu chữ khéo trình bày.

Nhiệt tình xướng họa bao người mến

Hãnh diện quê Bầm Phú Thọ đây...!

Hà Nội, 30-8-2021.

BÙI THU BÚT CỌ

 

 

Bài 2:

Thế mà cương

 

Nhìn thì lịch lãm thế mà cương

Dáng vẻ thư sinh sức lại cường.

Lúc trẻ uyên thâm tài võ nghệ

Khi già lỗi lạc giỏi văn chương.

Thiền tâm đã học thầy qua lớp

Tĩnh trí còn theo bạn đến trường.

Nghiệp báo tinh thông đời xán lạn

Quê hương Phú Thọ sáng thơ Đường.

Cẩm Khê, 30-8-2021.

NGUYỄN ĐỨC QUÝ

 

 

Bài 1:

Thiên trường thi

 

Liên khúc thi vần đẹp bốn phương

Kìa ông Cử Chế luyện thơ Đường.

Văn từ thiện nhẫn tình xao xuyến

Chữ ý minh tường nghĩa vấn vương.

Tạo nghĩa vô thường nơi Đất Tổ

Thêu tình vạn kiểu chốn quê hương.

Tâm hồn rực rỡ lưu trời sáng

Rộn rã lời thơ gửi tứ trường...

Bc Ninh, 30-8-2021.

VŨ THỊ HỒNG

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét