Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: NGÀY NAO...

 

 

Bài xướng:

Nhớ ngày chưa dịch

 

Nhớ ngày chưa dch đẹp làm sao!

Ngõ phố đường quê rộn rã chào...

Lễ hội vang lừng hồi trống giục

Tao đàn quyến luyến bút thơ trao.

Đời như cánh bướm tung tăng đến

Người tựa vầng trăng hối hả vào.

Nhựa sống tràn đầy theo nhịp bước

Bây giờ tiếc lắm chuyện năm nao...!

TX Phú Mỹ, 03-9-2021.

LÊ GIAO VĂN

 

 

Bài họa 5:

Yên bình sẽ trở lại

 

Cứ ở trong nhà chẳng có sao

Cách ly bạn hữu chớ mời chào.

Vc-xin đến trạm ơn người chích

Lương thực tại nhà nghĩa bạn trao.

Ước sớm ngành nghề vui hoạt động

Mơ mau phố chợ thỏa ra vào.

Dân tình hồ hởi không còn dịch

Cảnh sống yên bình lại thuở nao.

Sài Gòn, 04-9-2021.

THANH NHÃ

 

 

Bài họa 4:

Nhớ thuở nao

 

Dịch giã thêm buồn khổ thế sao

Nhà thơ hỏi bạn: Có ai chào...?

Vũng Tàu bãi biển đâu người tắm

Phú Mỹ thơ Đường liệu kẻ trao.

Hàng quán xôn xao đường bước lộn

Chợ trưa vắng vẻ khách ra vào.

Giữa mùa -Vít mần răng hỷ...?

Thử họa đôi vần nhớ thuở nao.

TX Phú Mỹ, 04-9-2021.

NGUYỄN QUANG BÍCH

 

 

Bài họa 3:

Chẳng nao...

 

Giãn cách ngồi buồn hỏi có sao?

Sao không lướt mạng xẻ câu chào.

Chào em... hũ rượu mồi khô rước

Rước bậu... dân phòng giấy phạt trao.

Trao áng thơ tình mong kẻ họa

Họa câu vận trắc gọi người vào.

Vào ra ngán ngẩm nàng Cô-Vít

Vít lại... cười trừ cũng chẳng nao.

Vũng Tàu, 04-9-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 


Bài họa 2:

Dịch buồn sao

 

Buồn lắm mà không biết nói sao

Bao ngày chẳng gặp bắt tay chào.

Thơ ôm một túi chờ nơi trỗi

Rượu giữ cả bầu chực chốn trao.

Phú Mỹ sang thu tràn biển sóng

Sài Gòn mãn hạ ngập đường vào.

Buồn khi dịch bệnh còn giăng lối

Lại nghĩ về nhau nhớ thuở nao...

Sài Gòn, 03-9-2021.

Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC

 

 

Bài họa 1:

Đọc còm...

 

Đọc còm bực bội chả ra sao

Bài viết trí nhân chẳng chịu chào.

Lại ép câu cong thua cuộc xúi

Đành mang súng tịt chạy làng trao.

Bao nhiêu của nả giàu còn bại

Một nắm xương da khó thể vào.

Cô-Vít rất thèm phôi phổi mục

Chần chừ để lọt chúng không nao.

Sài Gòn, 03-9-2021.

Quảng Huệ NGUYỄN ĐĂNG TRAI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: