Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Minh Đạo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Minh Đạo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: NGÀY NAO...

 

 

Bài xướng:

Nhớ ngày chưa dịch

 

Nhớ ngày chưa dch đẹp làm sao!

Ngõ phố đường quê rộn rã chào...

Lễ hội vang lừng hồi trống giục

Tao đàn quyến luyến bút thơ trao.

Đời như cánh bướm tung tăng đến

Người tựa vầng trăng hối hả vào.

Nhựa sống tràn đầy theo nhịp bước

Bây giờ tiếc lắm chuyện năm nao...!

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: CÓ CHI MÀ...

Lưỡng tự thanh phong khi tại vị

Đa nhân quý trọng lúc từ quan...” 

 

Bài xướng:

Một chữ Liêm

 

Bốn năm Tổng thống xứ cờ hoa

Dân đặt niềm tin, nước thuận đà.

Đại dịch nhùng nhằng tan bọt nước

Tiểu nhân rình rập khoét sơn hà.

Đồng minh trắng bạc thù ra bạn

Thế sự vàng thau Phật hóa ma.

Một chữ Liêmđời sau mãi nhớ

Về thôi! Danh lợi có chi mà…!

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: NGƯỜI TÌNH CỦA TÔI



Bài xướng:
Người tình của tôi

Anh đến thăm em những sớm chiều
Vượt qua mưa nắng chỉ vì yêu…
Nhìn cành liễu biếc thôi day dứt
Ngắm đóa hoa hồng hết quạnh hiu.
Bao chuyện ân tình chưa trút cạn
Mấy lời tâm sự vẫn còn nhiều.

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

Nhớ một người



Hai gã nhà thơ nhớ một người
Cùng nhau gởi gắm những đầy vơi.
Thương hoa chốn nọ đài khô héo
Tiếc bướm nơi này cánh tả tơi.
Hiểu phận nổi chìm như sóng nước
Cảm thân tan hợp tựa bèo trôi.

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Giúp nhau lên đường

Thơ vui...



Gấp gáp, cho ông mượn chiếc ny!
Xăng vừa bơm đủ chạy về Tây...
Ráng lên, đừng vội, đường còn tối,
Bình tĩnh, chớ căng, tuyết phủ dy.
Lão Thái nhà bên vừa xẹp lốp
Anh Đô cuối xóm đã xuôi tay.

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Lên núi Thị Vải

Kỷ niệm hai bạn già gần 70 tuổi, theo chân các em lên núi Thị Vải tổ chức sinh nhật Đoàn.



Bạn già thở dốc dõi nhìn theo
Một đám đàn em mãi cố trèo.
Vạt áo ướt đầm vui tiếng hát
Đôi vai trĩu nặng bước chân reo.
Đèo cao chung sức xua gian khó
Dốc đứng kề vai vững mái chèo.

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Lời sỏi đá



Sỏi đá ngô nghê trải chuyện lòng
Từ thời vô thỉ vốn long đong.
Cây xanh thấy mặt còn dè tránh
Suối mát nghe tên vội rẽ dòng.
Tốt số hóa thân làm cụ phng
Đen đời cam phận tấn bình phong.

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Chênh vênh



Đơn chiếc trông em khổ đủ điều
Thầm mơ mái ấm để thương yêu.
Đường tơ khó dệt nên ngần ngại
Mối chỉ non se chẳng dám liều...
Phận hẩm đèo bồng e cũng khó
Duyên bèo kênh kiệu sợ làm kiêu.

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Men chi...?



Chẳng biết men chi ngộ thế này!?
Ai thời nếm thử cũng mau say.
Nhìn anh lắp bắp tay run rẩy
Trông chị thẹn thùng mặt đỏ gay.
Mùi nóng yêu thương như tri dậy
Hương nồng quyến luyến tựa cao bay.

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Ngủ tàu



Mấy dịp về quê được ngủ tàu
Đêm nghe xình xịch nhịp đều mau.
Đu đưa như thể nằm trên sóng
Lúc lắc y chang đứng nhảy cầu.
Chẳng thể ngủ ngon khi gập gối
Nào đâu an giấc lúc co đầu.

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Nói với chính mình



Ta với mi đây chẳng thể rời
Hãy cùng làm bạn với nhau thôi.
Đừng ham giận dỗi điều vô lối
Chớ thích hờn ghen thói nghịch đời.
Đi nữa cuộc trần tiền mấy đủ
Già gần bảy chục nợ chưa vơi.

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Mùa sen xứ Huế



Bảy đóa hồng sen ánh đẹp tươi
Giữa mùa Phật đản ấm lòng người.
Sông Hương đằm thắm đêm huyền diệu
Núi Ngự uy nghi sáng tuyệt vời.
Tiếng mõ khơi trong truyền vạn nẻo
Hồi chuông lắng đục vọng ngàn nơi.

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Sắc hạ




Nắng đã cho em một góc trời
Để thương để nhớ trút về nơi...
Phượng hồng rực rỡ tình đơm nụ
Lựu thắm thướt tha mộng hé cười.
Sóng gọi chiều xanh mơn dáng ngọc
Gió đưa trưa đỏ quyện hình người.

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Ngẫm sự đời...




Buồn vui lật lại những trang đời
Mới thấy cuộc trần thú vị ơi!
Kẻ cứ lăng xăng mong chặt túi
Người thì thoải mái mặc cho vơi.
Đường đời trăm dặm còn bao quãng
Một kiếp nhân sinh thoắt đến rồi.

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Tình Thơ




Bấy lâu cày cuốc biếng làm thơ
Nặng gánh áo cơm dạ muốn khờ.
Hội kiếm nhóm tìm thôi cứ mặc
Người mời kẻ gọi mãi làm ngơ.
Bao năm lặng lẻ thuyền im bóng
Một thoáng gió lên sóng trắng bờ.