Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngô Tuyển. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngô Tuyển. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2020

Xướng họa: TỪ ĐỘ ẤY

 

Bài xướng:

Từ độ ấy

 

Từ độ mình về cách biệt nhau

Lòng thu vời vợi trái tim đau.

Lạnh lùng bến nước trơ cành liễu

Xơ xác vườn trầu lặng bóng cau.

Kẻ bước cùng trời phơi nắng đổ

Người đi cuối đất gội mưa nhàu.

Xa xôi mãi thế bao giờ nhỉ

Hay để trăng tàn đợi kiếp sau.

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

Chùm xướng họa: XUÂN NHỚ


 
 

Bài xướng:

Xuân nhớ

 

Xuân nhuộm vàng lên rực cánh mai

Dáng em tha thướt bước nhung hài.

Mùa đông năm trước đầy lưu luyến

Cảnh tết tháng này khó nhạt phai.

Hái lộc lại mang niềm chạnh nhớ

Bứt hoa còn gợi nỗi u hoài.

Giữa đêm thanh tịnh trầm hương ngát

Có hiểu trong lòng... ai nhớ ai...?

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: TRỞ TRỜI



Bài xướng:
Nắng – Mưa

Dạo này sớm nắng lại chiều mưa
Chỉ sợ trời kia cũng lọc lừa.
Mây phủ mịt mù hồng chúm chím
Gió lay tất tưởi bưởi đu đưa.
Khi tràn trề đủ vườn tươi tắn
Lúc cạn khô ran cảnh nát bừa.

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: THĂM ĐẤT THĂNG LONG



Bài xướng:
Hồ Gươm

Hồ Gươm sóng nước gợn lung linh
Liễu rủ lưa thưa cảnh hu tình.
Giữa phố thủ đô thời đổi mới
Trong lòng Hà Nội buổi văn minh.
Tháp Rùa dáng đứng trông càng đẹp
Thê Húc hình cong ngắm thật xinh.

Chùm xướng họa: NGƯỜI TÌNH CỦA TÔI



Bài xướng:
Người tình của tôi

Anh đến thăm em những sớm chiều
Vượt qua mưa nắng chỉ vì yêu…
Nhìn cành liễu biếc thôi day dứt
Ngắm đóa hoa hồng hết quạnh hiu.
Bao chuyện ân tình chưa trút cạn
Mấy lời tâm sự vẫn còn nhiều.

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: NÉT THU



Bài xướng:
Nét thu

Thu về gió cưỡi đón tin sang
Thu đã hóa thân nét nhẹ nhàng.
Thu ngóng mùa đông hờ hững trở
Thu buồn tiết hạ vội vàng ngang.
Thu hằng tưởng biển luôn tràn nắng
Thu vẫn tin trăng mãi dát vàng.

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: HỒ VỊ VÀO THU



Bài xướng:
Hồ Vị vào thu

Nắng thu nhàn nhạt tựa màu tơ
Ngắm cảnh nơi đây khách thẫn thờ.
Cúc khoác xiêm vàng phô sắc đợi
Hồng khoe áo thắm tỏa hương chờ.
Gió lay khóm trúc vang hồn nhạc
Chim hót bờ mai lộng tứ thơ.

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

Hội thơ phố biển Vũng Tàu



Đường luật Vũng Tàu sáng tuyệt vời
Chan hòa rộng mở khắp muôn nơi.
Đệ huynh nghiên bút trao tình biển
Bằng hữu văn chương gửi nghĩa trời.
Xướng họa tâm giao vần tứ đẹp
Luật niêm tri kỷ đẹp từng lời.

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

Xướng họa: TÌNH BIỂN



Bài xướng:
Tình biển

Tôi muốn hòa mình với biển khơi
Hôn lên bờ cát mãi không rời.
Để nghe vị mặn hòa hơi thở
Để thấy hương nồng quyện sắc môi.
Để tiếng gió gào dù lạnh lẽo
Để tình say đắm chẳng phai phôi.

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Xướng họa: THU BUỒN... THU



Bài xướng:
Thu buồn... thu

Sớm tàn sắc hạ tới thu phai
Trái đất vần xoay kể cũng hài.
Lá rụng thêm buồn cay nỗi kẻ
Mùa đi cho nhạt xót lòng ai.
Nhớ khi phượng nở tràn sương đậm
Đau lúc hồng tươi trám nắng cài.