Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: TRỞ TRỜI



Bài xướng:
Nắng – Mưa

Dạo này sớm nắng lại chiều mưa
Chỉ sợ trời kia cũng lọc lừa.
Mây phủ mịt mù hồng chúm chím
Gió lay tất tưởi bưởi đu đưa.
Khi tràn trề đủ vườn tươi tắn
Lúc cạn khô ran cảnh nát bừa.
Nào biết yên bình hay thịnh nộ...?
Phó đành thời tiết đến cay chưa...!

Vũng Tàu, 21-8-2020.
DUY TIẾN



Bài họa 2:
Trở trời

Dẫu biết yêu nàng chuyện nắng mưa
Người hay hờn dỗi phải đâu lừa.
Nụ hồng chửa hé còn đương đợi
Trái bưởi tuy tròn thoáng nhẹ đưa.
Tấp tửng mà chi... chàng muốn lội
Thảnh thơi cứ để... ruộng không bừa.
Hỏi trời có biết rằng cơn gió…
Dong duổi sân trường đã lặng chưa.

Vũng Tàu, 24-8-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Thời tiết

Ngâu về phận tủi lại phùn mưa
Trời đất cao minh chẳng dối lừa.
Gió gọi em hồng đang mộng m
Nắng chào chị quýt khẽ đu đưa.
Nhiều khi lắm nước đường lầy lội
Có lúc cạn mương ruộng khó bừa.
Thời tiết t tường cơn nóng lạnh
Cũng đành phó mặc biết hay chưa.

Phúc Yên, 22-8-2020.
NGÔ TUYỂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét