Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: MƯA NGÂU

Nhân ngày Ông Ngâu bà Ngâu 7 tháng 7 âm lịch.



Bài xướng:
Mưa Ngâu

Thiên đình Ngưu – Chức khóc thành Ngâu
Hạ giới vì sao vẫn lắm sầu...?
Trái đất vo tròn trong bốn biển
Loài người tỏa rộng khắp năm châu.
Bước đi nhung nhớ chân chồn mỏi
Ở lại mong chờ dạ nhói đau.
Nước mắt rơi hoài vì cách biệt
Ngâu tràn ngày vắng lẫn đêm sâu.

PHẠM VĂN DƯƠNG



Bài họa 3:
Bầm kể chuyện Ngâu

Tháng Bảy, Bầm ngồi kể chuyện Ngâu
Trần gian cảm động mối tình sầu.
Ghi lòng Chức Nữ ngời khuôn ngọc
Tạc dạ Ngưu Lang thắm giọt châu.
Thăm thẳm Sông Ngân không vợi nhớ
Bồng bềnh Ô Thước chng ngơi đau.
Gặp nhau mừng tủi khôn ngừng lệ
Nước ngập sông dài với suối sâu.

Cẩm Khê, 25-8-2020.
TRẦN XUÂN



Bài họa 2:
Điển tích

Chức Nữ sụt sùi hỏi chuyện Ngâu
Ngưu Lang thấm thía cảnh mưa sầu.
Ân tình sâu nặng dường sông biển
Duyên phận ngọt ngào ví ngọc châu.
Sao nỡ... lứa đôi trào uất hận
Cũng đành... chồng vợ nhắc thương đau.
Bây giờ ai kẻ còn mong nữa...
Điển tích một thời mãi khắc sâu.

Vũng Tàu, 25-8-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Nỗi niềm Ngâu

Tháng Bảy thường là nói chuyện Ngâu
Bàn dân thiên hạ nỗi u sầu...
Tình không kết nghĩa say hương ngọc
Duyên chẳng ấm lòng xót giọt châu.
Xa cách đôi bờ bao luyến nhớ
Kề bên một khắc những thương đau.
Ngưu Lang – Chức Nữ tình mưa lặng
Vạn thuở truyền đời tựa biển sâu.

Vũng Tàu, 25-8-2020.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét