Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Mưa ngâu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mưa ngâu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: MƯA NGÂU

Nhân ngày Ông Ngâu bà Ngâu 7 tháng 7 âm lịch.



Bài xướng:
Mưa Ngâu

Thiên đình Ngưu – Chức khóc thành Ngâu
Hạ giới vì sao vẫn lắm sầu...?
Trái đất vo tròn trong bốn biển
Loài người tỏa rộng khắp năm châu.
Bước đi nhung nhớ chân chồn mỏi
Ở lại mong chờ dạ nhói đau.

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Mưa ngâu



Tháng Bảy mùa ngâu đã trở về
Mưa tuồn ướt đẫm giọt lê thê.
Ngưu Lang tiếng gọi càng tê tái
Chức Nữ lời kêu cứ não nề.
Khắc khoải còn đây tình phụ mẫu
Nồng nàn vẫn đó nghĩa phu thê.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: CHẲNG LẼ



Bài xướng:
Chẳng lẽ vẫn còn ngâu?

Cuối thu sao vẫn có mưa Ngâu?
Có phải trần gian lắm tủi sầu?
Những cuộc chia tay đầy tiếng khóc
Bao lần gặp mặt đẫm dòng châu.
Tình yêu tỏa khắp chân trời rộng
Nỗi nhớ đong đầy đáy biển sâu.

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Xướng họa: MƯA NGÂU



Bài xướng:
Mưa ngâu

Sơn hà cách trở đã từ lâu
Chứa chất bao nhiêu nỗi tủi sầu.
Những cuộc chia tay đầy tiếng nấc
Bao lần gặp mặt đẫm dòng châu.
Tình yêu tỏa rộng chân trời Á
Nỗi nhớ đong đầy đáy biển Âu.

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Mưa ngâu



Tháng bảy đang về gọi tiết ngâu
Ngưu Lang, Chức Nữ đợi bên cầu.
Chờ trông bấy bận mờ sương khói
Ngóng đợi bao lần đẫm giọt châu.
Đôi chốn xa vời chan chứa hận
Một phương cách biệt tái tê sầu.