Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chùm xướng họa CHẲNG LẼ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chùm xướng họa CHẲNG LẼ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: CHẲNG LẼ



Bài xướng:
Rẻ như thơ

Mệt óc, đau đầu nghĩ tứ thơ
Tung lên phây-búk ráng ngồi chờ.
Dăm ba người thích, thêm bình luận
Chẳng lẽ chợ đời rẻ nhất thơ?

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: CHẲNG LẼ



Bài xướng:
Chẳng lẽ vẫn còn ngâu?

Cuối thu sao vẫn có mưa Ngâu?
Có phải trần gian lắm tủi sầu?
Những cuộc chia tay đầy tiếng khóc
Bao lần gặp mặt đẫm dòng châu.
Tình yêu tỏa khắp chân trời rộng
Nỗi nhớ đong đầy đáy biển sâu.