Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: CHẲNG LẼ



Bài xướng:
Rẻ như thơ

Mệt óc, đau đầu nghĩ tứ thơ
Tung lên phây-búk ráng ngồi chờ.
Dăm ba người thích, thêm bình luận
Chẳng lẽ chợ đời rẻ nhất thơ?

Phú Lạc Phố, 16-5-2020.
NGUYỄN CHÍ ANH



Bài họa 30:
Em là tứ thơ

Có phải em là những tứ thơ
Để anh khao khát, để anh chờ.
Suốt đêm đánh vật cùng niêm đối
Mất ngủ mơ nàng lại khoái thơ.

Cẩm Khê, 20-5-2020.
NGUYỄN VIỆT TÚ



Bài họa 29:
Trạng thơ

Thỉnh thoảng tâm tình thích thú thơ
Trái tim thủ thỉ tự tôn thờ.
Tình ta tích tụ thành thi tứ
Thấm thoắt tinh tường tưởng trạng thơ.

Phú Thọ, 19-5-2020.
HOÀNG ĐẠT



Bài họa 28:
Sáng ra thơ

Đêm nằm nghĩ mãi chẳng ra thơ
Đầu óc cuồng quay mỏi mắt chờ.
Gà gáy bình minh trời hửng sáng
Tung màn, mở cửa lóe vần thơ.

Vũng Tàu, 19-5-2020.
TRẦN HUỆ AN



Bài họa 27:
Ngắm nhìn thơ

Bù đầu tính toán mấy ai thơ…
Làm có ai mua phải đợi chờ!
Sáng tác in nhiều đành cất xó
Thôi đành để đó ngắm nhìn thơ.

Hà Nội, 18-5-2020.
TƯỜNG DIỆN



Bài họa 26:
Tiếng ru hời

Ru hời con ngủ… ngọt vần thơ
Khôn lớn canh khuya vẫn đợi chờ.
Câu vịnh lời ngâm vèo ngọn gió
Bây giờ theo mẹ, thích làm thơ.


18-5-2020.
ĐỖ THỊ THU THỦY



Bài họa 25:
Thích thơ

Ai bảo em rằng chẳng thích thơ
Lên phây ngày tháng vẫn mong chờ.
Anh còn mang lại niềm nhung nhớ
Gắn kết… yêu nàng bởi tứ thơ...

Thanh Ba, 18-5-2020.
PHẠM ĐÌNH LẠN



Bài họa 24:
Liệu có thơ…!?

“Cơm áo đâu đùa với khách thơ”
Nhà, xe, học phí,… vẫn đang chờ.
Chất chồng đủ thứ… sao đàm luận
Đói bụng không tiền… liệu có thơ…!?

Sài Gòn, 18-5-2020.
NGUYỄN VĂN THÙY




Bài họa 23:
Tặng thơ

Ai về Phú Lạc… lão mừng thơ!?
Vài phút có ngay chẳng phải chờ.
Thích một hay hai đều có sẵn
Chỉ cần thật bụng với nàng thơ.

Phú Lạc Phố, 18-5-2020.
NGUYỄN CHÍ ANH



Bài họa 22:
Cho lòng thanh thản

Anh về Lạc Phố bội mùa thơ
Nàng bớt đợi trông, bạn bớt chờ.
Chả bõ bao ngày em phấp phỏng
Cho lòng thanh thản họa vần thơ…

Vũng Tàu, 18-5-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 21:
Hết mần thơ

Thanh nhàn tửu thực thú tình thơ
Nghiên bút thâu đêm mỏi mắt chờ.
Túi rỗng tiền xài… cơn đói dạ
Kiến bò tóp bụng hết mần thơ…

Cẩm Khê, 18-5-2020.
ĐỨC ĐẠI LONG



Bài họa 20:
Bà quẳng…

Này thì xướng họa... này thì thơ…
Cứ đến bữa ăn lão phải chờ…
Canh nguội cơm ôi bà ngóng đợi
Bực mình quẳng tất cả phây... thơ…

Thanh Ba, 18-5-2020.
PHẠM ĐÌNH LẠN



Bài họa 19:
Khổ vì thơ

Suốt ngày cứ thế... khổ vì... thơ
Vợ dọn cơm lên lại bảo “chờ...!
Lúi húi soạn xong ngồi đánh máy
Quên ăn bỏ ngủ cũng vì... Thơ.

Xuyên Mộc, 18-5-2020.
DẠ BĂNG TÂM



Bài họa 18:
Bạn chờ thơ

Dệt tứ khơi vần nhả ý thơ
Bạn mình nôn nóng vẻ đang chờ.
Tình đời nặng nghĩa vì câu chữ
Bởi thế cho nên mới chậm thơ.

Bắc Giang, 18-5-2020.
TRỊNH QUYỀN



Bài họa 17:
Xoa dịu cơn đau

Bệnh tật thân nhàu đói cả thơ
Suốt đêm đầu óc tưởng ai chờ.
nàng thủ thỉ cùng âu yếm
Xoa dịu cơn đau lại mến thơ.

Cẩm Khê, 18-5-2020.
ĐỨC ĐẠI LONG



Bài họa 16:
Trót yêu thơ

Đa tình đã trót mến nàng thơ
Ngày xướng chiều trông vẫn ngóng chờ.
Ai trách ngẩn ngơ thì cứ bảo
Riêng mình yêu thích vẫn là thơ.

Thi trấn Phùng, 18-5-2020.
TRẦN XUÂN NGHIÊM



Bài họa 15:
Đốt sạch thơ

Dầy mỏng tủ đầy một đống thơ
Ngày ngày ông sốt ruột mong chờ...
người yêu thích thì mang tặng
Kẻo vợ châm dần đốt sạch thơ…

Thanh Ba, 17-5-2020.
PHẠM ĐÌNH LẠN



Bài họa 14:
Mặc...

Bạn à! Người phán: Rẻ như thơ
Dẫu vây… nhưng ta vẫn ngóng chờ...
Ai thích hay chê thời mặc kệ
Riêng mình cứ mãi mến yêu Thơ.

Xuyên Mộc, 17-5-2020.
VĨNH LÊ



Bài họa 13:
Trót yêu thơ

Bi vì đã trót mến yêu thơ
Nên cứ trông mong, cứ đợi chờ...
Ai bảo khùng điên thì mặc họ!
Với mình quý giá nhất là… Thơ.

Xuyên Mộc, 17-5-2020.
LÊ VIẾT VĨNH



Bài họa 12:
Ngóng thơ

Tình cảm đôi mình đẹp tựa thơ
Tâm tư gửi gắm nỗi trông chờ.
Mà sao vắng bặt tin em thế
Để đến đêm buồn mãi ngóng thơ.

Vũng Tàu, 17-5-2020.
TRẦN HUỆ AN



Bài họa 11:
Người thơ

Thất thường, ương dở bệnh người thơ
Mải miết đăm chiêu mặt ngn... chờ.
Hàng xóm bĩu môi rằng chập mạch
Bạn bè trách móc... khổ vì thơ.

Phú Thọ, 17-5-2020.
LẠI THỊ VIỆT HÀ



Bài họa 10:
Cắt cơm

Bất hòa xích khẩu cũng vì thơ
Mê mải loay hoay háo hức chờ.
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ dường của nợ
Đói dài mấy bận... cụt mầm thơ.

Việt Trì, 17-5-2020.
LAN LÊ



Bài họa 9:
Tập làm thơ

Ta ngồi cắm bút tập làm thơ
Đối ngẫu còn suy cứ phải chờ.
Bằng trắc niêm vần sao khó vậy
Câu từ gượng ép cha thành thơ.

Vũng Tàu, 17-5-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 8:
Vợ mắng vì thơ

Này thì bản thảo, này thì thơ
Này cái trang phây(*) để phải chờ.
Này bút quăng vào trong cánh tủ
Này thì... vợ mắng chỉ mê thơ/

(*) Facebook.
Phú Lạc Phố, 17-5-2020.
NGUYỄN CHÍ ANH



Bài họa 7:
Quý nhất thơ

Lãng mạn trên đời chỉ có thơ
Tình sâu nghĩa nặng nỗi mong chờ.
Canh khuya thấp thỏm săn tìm tứ
Tặng những ai cần... quý lắm thơ.

Việt Trì, 17-5-2020.
LÊ THỊ KIM LAN



Bài họa 6:
Trọng tình tao nhã

Nỗi niềm cất trọn những vần thơ
Thương nhớ buồn vui cả đợi chờ
Gửi gắm tâm tư hồn sĩ tử
Trọng tình tao nhã... y nghề thơ

TP Hồ Chí Minh, 17-5-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa 5:
Này thì thơ

Cũng mừng còn có bạn lai(*) thơ
Hà cớ làm sao cứ phải chờ...
Không khéo vợ lên cơn thịnh nộ
Này thì phây-k... Này thì thơ...!

(*) Like.
Cẩm Khê, 17-5-2020.
NGUYỄN VIỆT TÚ



Bài họa 4:
Dệt tình thơ

Yêu đời mới dệt khúc tình thơ
Vẹn nghĩa tao nhân náo nức chờ.
Chắt lọc câu từ gieo xướng họa
Thân tằm rút ruột nhả đường tơ.

Vũng Tàu, 16-5-2020.
LÊ MAI



Bài họa 3:
Tiếng lòng

Tiếng lòng chắt lọc viết nên thơ
Nổi tiếng, uyên thâm, rảnh rỗi giờ.
Sắc xảo gieo vần, trao tứ đối...
Nhân hiền tao nhã nhất làng thơ.

Phú Thọ, 16-5-2020.
LẠI THỊ VIỆT HÀ



Bài họa 2:
Thiếu gì thơ

Đố thằng trọc phú: Thử mần thơ...?
Hám Lợi, mua Danh, đạo Chữ... chờ.
Ai hỏi...? Rằng tao vừa mới viết,
Lẻn mò phây-búk... thiếu gì thơ!

Vũng Tàu, 16-5-2020.
CỬ CHẾ



Bài họa 1:
Quý nhất thơ

Chợ đời quý nhất hẳn là... thơ
Đắt giá cho nên muốn phải chờ.
Bắt lỗi chi người ưa phiếm luận
Thật giàu biểu cảm mới ra thơ!

Vũng Tàu, 16-5-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét