Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Xướng họa: NGHIỆN...



Bài xướng:
Nghiện...
(Điệp từ)

Nghiện à... nghiện viết, nghiện lên trang...
Anh nghiện thơ phây, có nghiện nàng?
Vuốt vuốt lơ mơ nghiền(*) lãng đãng
Thập thò đắm đuối nghiện lang thang.
Nghiện giao lưu hả – nương vần tím
Nghiện xướng hòa ư – đối chữ vàng.
Lỡ nghiện thơ rồi, phây cũng nghiện
Nghiện thơ phây-búk, nghiện lên trang.

(*) Nghiền: Phương ngữ Nam bộ nghĩa là Nghiện.
Vũng Tàu, 11-5-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa:
Bởi...
(Thủ nhất thanh)

Bởi nghiện thơ Đường thảo mấy trang
Bởi mê của lạ phải chiều nàng.
Bởi ham phú lục tìm từ ngữ
Bởi ngại bệnh tình ngán thuốc thang.
Bởi mi nhìn hoa ưa sắc tím
Bởi luôn ngắm cảnh thích màu vàng.
Bởi thường du lịch cùng đây đó
Bởi dịch hoành hành đeo khẩu trang.

Sài Gòn, 15-5-2020.
TRẦN TRUNG SƠN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét