Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: NGHIỆN...!



Bài xướng:
Nghiện…!

Vợ bảo: “Nặng rồi, bệnh khoái thơ…!”
Lúc thì lẩm cẩm lúc ngơ ngơ…
Thất ngôn tìm tứ thiu thiu ngủ
Lục bát chọn vần lẩm bẩm mơ.
Luận Phú… Tao nhân mừng hội ngộ
Bình Văn… Mặc khách thỏa mong chờ.
Cô nàng quyến rũ bùa gieo… nghiện!
Trong trắng, tinh khôi đến bất ngờ…

Cẩm Khê, 12-5-2020.
NGUYỄN VIỆT TÚ



Bài họa 3:
Nghiện...!

Dạy toán hưu thầy lại chuyển thơ
Nghiện chi... rõ khổ... vợ nghi ngờ...
Người buồn bạn trách ta rằng ngẩn
Thây họ mặc nàng... bậu cứ ngơ.
Tuổi xế còn yêu – yêu xướng họa
Tình xưa vẫn khoái – khoái mong chờ.
Tâm hồn tươi trẻ mình coi trọng
Êm thắm cuộc đời ối kẻ mơ...!

Vũng Tàu, 13-5-2020.
NHẬT MINH



Bài họa 2:
Nghiện…!

Khuyên mình chớ phụ mấy nàng t
Chót hẹn cùng em... có bất ngờ...!?
Tối ngủ mộng buồn chưa thấy sợ
Đêm nằm khuya lắc hãy còn ngơ.
Trau dồi tứ đẹp nào đâu ngớ...
Nghiền ngẫm vần hay mãi đợi chờ.
Nghiện bóng trăng rằm quên cả vợ
Suốt ngày lên mạng trí thầm mơ...!

Vũng Tàu, 13-5-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 1:
Nghiện…!

Nghiện nàng từ lúc tuổi còn thơ
Nghiện áng Đường thi mỏi mắt chờ.
Nghiện bác Hàn Thuyên ngày tháng mộng
Nghiện ngài Đỗ Phủ sáng chiều mơ.
Nghiện khi sớm hửng vần bay bổng
Nghiện buổi hoàng hôn ý bất ngờ.
Nghiện mãi không chừa câu xướng họa
Nghiện bài tứ tuyệt... thả hồn ngơ.

Vũng Tàu, 13-5-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét